Thứ Sáu, 24/05/2013, 10:33 (GMT+7)
.

Mưa Mỹ Tho

Minh họa:  LÊ DUY
Minh họa: Lê Duy

Mặt trời dát bạc trên mái tôn
Ngói toát mồ hôi đỏ
Tường vôi lóa nắng khát vòm me
               đang đổ bóng xuống đường…

…Bất chợt gió tung
Mây xôn xao về hội
Cơn nắng bốc trên mây cao đùa mưa rớt hột
Ràn rạt, ào ào, xối xả
Những bóng áo dơi xanh, đỏ vội vã trong mờ mịt
Tôn, ngói, tường vôi, con đường hả hê tóe nước
Người vuốt mặt dưới hàng cây ướt sủng
Rồi tạnh!

Mây tảng lờ
Mặt trời cười híp mắt
Nhà cửa, phố sá tinh tươm
Và người, xe lại đầy trên đường…

Mưa, nắng: chuyện thường của trời
Dòng đời vẫn chảy nhịp đời Mỹ Tho.

 NGỌC HÙNG

.
.
.