Thứ Tư, 19/02/2014, 11:52 (GMT+7)
.

Mặt trận không tiếng súng

Mặt trận này không có tiếng súng vang

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Và cũng không một vách hào cháy sém
Mặt trận này có bao điều hứa hẹn
Chiến công ở ngày mai.

Mặt trận này triển khai
Từ những bài văn, bài toán
Những định lý, những góc đo
Chiến dịch giăng hàng trăm cửa mở.

Trận đánh nổ ra trên từng trang sách vở
Ngòi bút ngời lên như ánh thép lưỡi lê
Tiếng sột soạt của giấy như trận truy lùng
Kẻ địch lẩn quanh trong từng ẩn số.

Mặt trận này đầy khó khăn gian khổ
Đầu óc căng như sợi dây đàn
Sự hy sinh là những đêm dài thức trắng
Giáo án tập bài không một phút lãng quên.

Mặt trận này lắm núi nhiều sông
Đất-biển-đồng bằng qua bài địa lý
Mặt trận này ghi chiến công biết bao tướng sĩ
Qua bốn ngàn năm dựng-giữ nước nhà.

Mặt trận này Người dạy lúc đi xa
Sát cánh bên nhau hiệp đồng thật tốt
Không quản gian lao diệt trừ “giặc dốt”
Tiếng xung phong vang dậy mái trường

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.