Thứ Năm, 30/07/2020, 09:42 (GMT+7)
.

Bâng khuâng tháng bảy

 

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Bâng khuâng tháng bảy mưa ngâu
Thương mẹ đồng cạn, ruộng sâu miệt mài
Cơn mưa từng giọt rơi dài
Vương trên áo mẹ những ngày gian truân.

Đất phèn nhuộm đỏ bàn chân
Đường quê lầy lội bao lần mẹ qua
Nghe trong cơn gió la đà
Mùi sình thoang thoảng làm nhòa mắt ai.

Một đời nặng gánh trên vai
Vì con nên mẹ vẫn hoài đeo mang
Cho đường con bước thênh thang
Mặc mẹ với những gian nan khôn lường.

Để giờ mái tóc pha sương
Như hoa cau trắng bên đường rụng rơi

Con đi qua khắp nẻo đời
Nhưng lòng vẫn nhớ dáng người mẹ quê.

Nhớ thương con lại tìm về
Bỏ quên đi những bộn bề xứ xa
Bình yên giữa chốn quê nhà
Có tình thương mẹ thiết tha ấm nồng.

NGUYỄN MINH THUẬN

.
.
.