Thứ Tư, 26/05/2021, 13:53 (GMT+7)
.

Một thoáng chò nâu

Minh họa: LÊ DUY
Minh họa: LÊ DUY

Thương em lặng lẽ bên đời
chai sần rắn rỏi mưa rơi, nắng tràn
đêm vui tắm ánh trăng vàng
ngày buồn treo mảnh chói chang soi mình.

Phong ba xô đẩy lặng thinh
chim muông ríu rít vườn tình lao xao
ong giăng vắt mật gửi trao
ve mùa nhung nhớ ngọt ngào hoan ca. 

Hè về mái xõa điệu đà
đung đưa cánh mỏng quyện hòa miền yêu  
phong phanh xoay tít phiêu diêu
thêu tình dệt cảnh mỹ miều thong dong. 

Thương em dung dị má hồng
không gai, không sắc nặc nồng phồn hoa
không sặc sỡ, chẳng kiêu sa
“chò nâu” bình dị thoáng xa, chợt gần.

LÊ NGỌC CHÂU

.
.
.