Thứ Tư, 23/11/2022, 09:51 (GMT+7)
.

 Mẹ với mùa đông

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Dường như cơn gió mùa đông
Dập dìu qua những cánh đồng bao la
Sắt se cơn lạnh diết da
Ru ta bằng những khúc ca bồi hồi.

Đông về màu nắng phai phôi
Sương mai ướt lạnh mẹ tôi dãi dầu
Phong phanh chiếc áo cũ nhàu
Một đời tần tảo mẹ đâu quản gì.

Ấu thơ tôi chẳng hiểu chi
Lòng mẹ trăn trở những khi mùa về
Trời đông ngọn bấc tái tê
Buông mình qua khắp con đê rộn ràng.

Chiều nay lòng chợt xốn xang
Nhìn từng sợi khói bay ngang vòm trời
Tựa như dáng mẹ một thời
Guộc gầy qua khắp nẻo đời gian truân.

NGUYỄN TUYẾT QUYÊN

 

.
.
.