Thứ Tư, 28/02/2024, 16:30 (GMT+7)
.

Chiều Mỹ Tho

Hoàng hôn đến, trời vẫn xanh biêng biếc
Nước lăn tăn ôm ấp những con thuyền
Đêm sẽ về, thuyền cặp bến ngủ yên
Nước vẫn chảy mang phù sa bồi đắp.

Chiều Mỹ Tho, bên sông Tiền thật đẹp!
Mây dịu dàng, khe khẽ nói cùng nhau
Những cù lao cây trái vẫn xanh màu
Chim về tổ chuyện trò ríu rít…
Trời về tối, màn đêm không tĩnh mịch
Cảng Du thuyền lấp lánh ánh đèn đêm
Phong cảnh hữu tình, càng vấn vương thêm
Những du khách, hẹn ngày quay trở lại…

Rồi đêm tàn, buổi sớm mai thức dậy
Những con thuyền lại đón khách ngao du
Nước với thuyền, mây với gió cùng nhau…
Như bến cảng tương phùng người tri kỷ!
Về với quê em, không xa hoa lộng lẫy
Nhưng rộn ràng, những khúc hát trái tim
Tình đất, tình người muôn thuở vẹn nguyên
Luôn kết nối, chung một vòng tay lớn!

THÁI NGỌC

 

.
.
.