Thứ Tư, 22/05/2013, 19:06 (GMT+7)
.

Anh Năm Từ Thiện - làm việc thiện riết thành tên

Đến xã Vĩnh Hựu (Gò Công Tây) hỏi anh Năm Từ Thiện, tên thật là Nguyễn Văn Đực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của xã thì hầu như từ cán bộ đến người dân đều biết. Bởi bà con đã quen với hình ảnh một người đàn ông (tuổi 55) khi thì xách cặp đi vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ người bệnh tật, neo đơn; lúc thì đi xuống ấp rà soát danh sách hộ nghèo, thăm hỏi nạn nhân chất độc da cam…

Anh Năm thăm nạn nhân chất độc da cam.
Anh Năm thăm nạn nhân chất độc da cam.

Anh Huỳnh Văn Sơn (ngụ ấp Bình An) bị khuyết tật hai chân, có đứa con trai 15 tuổi bị di chứng chất độc da cam đã tâm sự: Gia đình không đất sản xuất. Quanh năm vợ lam lũ làm thuê, ai mướn gì làm nấy để nuôi chồng và đứa con tật nguyền. Thấy vậy, anh Năm Từ Thiện chạy đôn chạy đáo vận động nhà hảo tâm tặng chiếc xe lăn để anh làm phương tiện đi bán vé số phụ vợ kiếm sống hàng ngày. Năm ngoái, đứa con trai bị chất độc da cam bệnh nặng qua đời, được anh Năm vận động tổ chức từ thiện hỗ trợ chiếc hòm mai táng…

Tham gia công tác Hội Nông dân năm 1993, năm 1997 anh Năm được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Hơn 15 năm qua, trải qua 3 nhiệm kỳ công tác Hội, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm nâng chất hoạt động của Hội. Anh thường xuyên cùng cán bộ Hội đi vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, gạo để giúp đỡ người nghèo trong các dịp lễ, tết; vận động mỗ mắt miễn phí cho người già; tặng xe lăn cho người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam…

Mỗi khi biết được gia đình nào trong xã gặp khó khăn là anh nhanh chóng đến tìm hiểu và có biện pháp hỗ trợ cần thiết. Không chỉ làm tốt công tác vận động quyên góp vật chất, anh Năm còn chú trọng xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ của xã không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, Hội có 5 chi hội, với 35 tổ hội, 746 hội viên luôn đoàn kết và hoạt động đều tay, hiệu quả.

Bà Phạm Thị Tuyết (58 tuổi, ngụ ấp Phú Quý) kể lại: “Gia đình tôi trước đây gặp nhiều khó khăn do không đất sản xuất, sống trong căn chòi lá xiêu vẹo. Năm 2008 chồng tôi mắc chứng bệnh nan y qua đời. Thấy vậy anh Năm đã kêu gọi mọi người trong xóm giúp đỡ những phần quà khi gia đình tôi túng thiếu. Anh Năm còn kiến nghị lên cấp trên xem xét cất cho gia đình tôi căn nhà tình thương để che mưa, che nắng. Đứa con tôi cũng nhận được tiền trợ cấp, tập vở, bút mực để tiếp tục được học hành, giờ đã khôn lớn, đi làm, có lương nuôi mẹ nên cuộc sống gia đình đỡ vất vả”.

Anh Võ Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hựu cho biết: “Với cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, thời gian qua anh Năm đã làm được nhiều việc có ích cho dân. Anh làm việc bằng tất cả tấm lòng, gần gũi, hòa đồng được mọi người yêu mến. Nhiều người học hỏi ở anh tính siêng năng, chịu khó…”.

Tâm sự với chúng tôi, anh Năm cho biết: “Qua được học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác và tìm đọc các mẩu chuyện về Bác, tôi đã rút ra nhiều bài học quý báu, trong đó tôi tâm đắc tấm gương tận tụy phục vụ nhân dân của Bác, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn để góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn…”.

XUÂN TƯỚC

.
.
.