Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: "Giữ nguyên tuyến đường kinh Thầy Chín"
Đó là kết luận của bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc, trao đổi và giải quyết trực tiếp đối với trường hợp khiếu nại của ông Huỳnh Quang Châu, đại diện cho người dân ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa (huyện Gò Công Đông) yêu cầu hộ ông Hồ Chí Hiếu (ngụ cùng ấp) không được tranh chấp, ngăn cản, gây khó khăn trong việc tôn tạo, sửa chữa mặt đường kinh Thầy Chín (đoạn qua đất, nhà ông Hiếu) để phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong
khu vực.
![]() |
Ông Huỳnh Quang Châu (đại diện) trình bày bức xúc của người dân ấp Trại Cá. |
Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Châu bức xúc cho biết: Kinh Thầy Chín cung cấp nước tưới tiêu và phục vụ việc đi lại của người dân trong khu vực. Kinh được thiết lập theo kiểu “dưới kinh, trên lộ”. Lâu ngày bùn lắng làm kinh cạn dần, bà con thiếu nước sản xuất. Xã hợp đồng xáng cạp đến nạo vét mở rộng mặt kinh 12 m, đáy sâu ít nhất 2,5 m. Khi thi công, xáng cạp bỏ đất lên lộ để nâng cấp đường đi sau này.
Tuy nhiên, tại hộ ông Hồ Chí Hiếu mặt kinh không được mở rộng và cũng không khơi sâu dòng chảy đúng quy định. Ông Hiếu sợ móc sâu và mở rộng mặt kinh làm sạt lở đất, ảnh hưởng đến căn nhà của ông, nên “2 bên thỏa thuận” và chủ xáng cạp tự động rút lui trong đêm.
Gần đây, người dân tự san lấp mặt bằng để tái tạo lại đường đi, nhưng tới phần đất hộ ông Hiếu thì gặp phải sự cản ngăn của gia đình ông Hiếu. Ông Hiếu yêu cầu phải xây hàng rào dọc lộ (hết phần đất ông) để bảo vệ tài sản, nhà cửa của ông thì ông mới đồng ý cho tiến hành làm lộ, nếu không thì ông rào bít 2 đầu đất vườn nhà ông thẳng xuống mé kinh. Vì vậy, lâu nay người dân không còn đi lại được trên tuyến đường này.
Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chánh Thanh tra huyện Gò Công Đông cho rằng: Đây là con kinh cũ nạo vét lại, cho nên chỗ rộng, chỗ hẹp là đương nhiên, chủ yếu là khơi thông dòng chảy để có nước phục vụ sản xuất. Tại đoạn nhà ông Hiếu là ngã tư giao lộ (có cầu bắc qua) nên không thể mở rộng mặt kinh (sẽ làm sập cầu).
Hơn nữa, căn nhà ông Hiếu cất gần lộ nên ông yêu cầu người dân hùn tiền xây hàng rào (trước khi sửa lộ) để bảo vệ gia sản của ông là có, nhưng chưa được thực hiện. Còn việc hộ ông Hiếu gây khó khăn cho người dân trong việc san lấp mặt đường (về hành vi) chưa xảy ra, chủ yếu là do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Châu và ông Hiếu là chính.
Trước đây, chính quyền xã vận động người dân tự nguyện mở rộng mặt đường, Nhà nước cấp kinh phí (vốn đối ứng) để lót đan xi măng trên tuyến đường này, nhưng người dân chậm thực hiện nên kinh phí được chuyển sang đầu tư cho công trình khác. Không có chuyện chính quyền “bao che” hộ ông Hiếu.
“Qua ý kiến kết luận chỉ đạo của bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thanh tra huyện sẽ phối hợp với UBND xã Tăng Hòa cho tiến hành thiết lập mặt đường lộ kinh Thầy Chín (đoạn qua đất, nhà ông Hiếu) để phục vụ việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân trong khu vực” - ông Tài nói.
TỔ CTBĐ