.

Một hoàn cảnh bị tai nạn giao thông cần giúp đỡ

Cập nhật: 09:55, 11/03/2022 (GMT+7)

Tai nạn là sự cố xảy ra không ai lường trước được, như trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh năm 1988, khu phố 10, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cách đây 2 năm trong một lần sang đường chị bị xe tông dẫn đến gãy xương cổ, giập tủy, phải nằm một chỗ.

Chị Hương đang được cô Trang - mẹ ruột chăm sóc.

Trong căn nhà trọ, chị Hương nằm bất động nhìn đứa con trai 3 tuổi tự chơi đùa mà không cầm được nước mắt. Chị Hương chia sẻ: “Tôi có 2 đứa con, đứa lớn đang học sửa xe, còn đứa nhỏ mới 3 tuổi. Chồng tôi trước đây làm phụ hồ, rồi lâm bệnh mất cách đây hơn 2 năm. Chồng mất được mấy tháng thì tôi bị tai nạn giao thông nằm liệt. Mọi sinh hoạt, vệ sinh tôi đều phải trông nhờ ba mẹ, mà hoàn cảnh của ba mẹ tôi hiện rất khó khăn, hằng ngày phải thay phiên nhau đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi sống bản thân và lo cho 3 mẹ con tôi”.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên lạc địa chỉ bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, khu phố 10, phường 5, TP. Mỹ Tho, số điện thoại 0774.025.968, hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596; số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp Nguyễn Thị Ngọc Hương).

Vừa đút từng muỗng cơm cho chị Hương, cô Nguyễn Thị Ngọc Trang (mẹ chị Hương) nghẹn lời: “Mong ước Hương tự vệ sinh, tự đi lại được đã quá xa vời, bởi bác sĩ cho biết Hương phải ghép tủy thì mới hy vọng ngồi dậy được mà việc ghép tủy phải tốn chi phí hơn 500 triệu đồng. Từ ngày Hương bị tai nạn, tôi phải vay mượn khắp nơi và nhờ sự thương tình giúp đỡ của mọi người. Cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn, mà lớn tuổi, sức khỏe yếu nên giờ tôi và chồng tôi chỉ mong sao có sức khỏe đi nhặt ve chai lo tiền nhà, tiền thuốc cho con và chăm lo cho các cháu nhỏ…”.

P. MAI



 

.
.
.