Thứ Sáu, 09/11/2012, 14:32 (GMT+7)
.

Hai vợ chồng 55 tuổi Đảng

Đó là vợ chồng ông Lê Hùng, sinh năm 1931 và bà Bùi Thị Hợi, sinh năm 1936, ngụ tại 170/4A, đường Phan Lương Trực, khu phố 12, phường 6, TP. Mỹ Tho.

Sinh ra trên quê hương Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, năm 1948, năm ông 17 tuổi đã tình nguyện lên đường tòng quân giết giặc cứu nước.

Trải qua những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đầy khó khăn, gian khổ, sau năm 1954, ông Hùng tập kết ra miền Bắc. Được đào tạo, huấn luyện chính quy, tháng 11-1957, ông Hùng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau nhiều năm được đi đào tạo chuyên ngành Hải quân tại Liên Xô và Trung Quốc, năm 1968, ông Hùng trở về nước công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân, sau đó về làm giáo viên trường Sĩ quan Hải quân.

Tháng 4-1974, ông Hùng được lệnh vào miền Nam chiến đấu, công tác tại Bộ Tư lệnh Tiền phương Hải quân. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Hùng cùng đơn vị trực tiếp tham gia giải phóng các căn cứ Hải quân của địch đóng từ Đà Nẵng vào tới Sài Gòn. Sau giải phóng, ông Hùng cùng đơn vị sang giúp bạn Campuchia, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả cho đến năm 1983.

Nghỉ hưu về địa phương, ông Hùng tiếp tục tham gia công tác, làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 6, TP. Mỹ Tho. Sau hai nhiệm kỳ, ông lại về làm Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi khu phố 12, phường 6. Một đời cống hiến sức lực, trí tuệ cho Đảng, bước vào tuổi 81, ông Hùng vinh dự được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Sinh ra trên quê hương Nam Định, nhưng bà Bùi Thị Hợi lại công tác tại Nhà máy xi măng Hải Phòng. Năm 1958, là Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, bà Hợi được bầu làm đại biểu về thủ đô Hà Nội dự Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tại đây, cô đảng viên trẻ Bùi Thị Hợi, Bí thư Chi đoàn Nhà máy Xi măng Hải Phòng gặp được chàng thanh niên trẻ Lê Hùng, người miền Nam cùng về dự đại hội. Tình yêu chớm nở và hơn một năm sau, cả hai nên duyên vợ chồng.

Chiến tranh, lại có chồng là bộ đội nên cuộc sống lứa đôi chỉ tính được từng ngày. Năm 1977, đang làm Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn thành phố Hải Phòng, bà Hợi xin chuyển vào miền Nam, công tác tại Liên hiệp Công đoàn tỉnh Tiền Giang.

Sau nhiều năm cống hiến, ngày 8-11, bà Hợi vinh dự được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, chỉ sau ông Hùng 2 tháng.

ANH ĐẬU

.
.
.