Thứ Ba, 04/12/2012, 10:08 (GMT+7)
.
Phóng sự ảnh:

Những trẻ em ở miền sông nước

Tiền Giang là địa bàn có nhiều sông, rạch và 32 km bờ biển đã giúp cho người dân có điều kiện để mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy hải sản.  

Do điều kiện kiếm sống và hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều trẻ em phải theo cha mẹ mưu sinh trên những con sông, bãi biển. Cuộc sống rày đây mai đó làm cho nhiều em không có điều kiện học hành và được chăm sóc như những trẻ em khác, đặc biệt đôi lúc còn phải đối mặt với hiểm họa chết đuối nước…

* Hai đứa con (Phan Văn Vũ và Phan Thị Lan) của vợ chồng anh Phan Văn Lũy-Trần Thị Huệ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng em trai sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông Tiền gần chục năm.

* Em Phạm Hữu Nguyên (3 tuổi) con của chị Lê Thị Hường (Tân Thành, Gò Công Đông) theo mẹ đi cào nghêu trên bãi biển Tân Thành.

* Em Nguyễn Văn Lộc (14 tuổi, Kiểng Phước, Gò Công Đông) tranh thủ ngày không có học, theo cha mẹ đi đánh bắt cá ở sông cửa Đại.

NGUYỄN AN (thực hiện)


 

.
.
.