.

Nhọc nhằn làm ra "hạt ngọc"

Cập nhật: 20:43, 06/03/2017 (GMT+7)

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

Xin mượn câu ca dao trên để nói đến sự cực khổ của nông dân khi làm ra “hạt ngọc”. Để có chén cơm trên bàn ăn, nông dân phải “một nắng hai sương”, phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ròng rã hơn 3 tháng. Họ phải cày xới, bơm tát, gieo giống, dặm lúa, rải phân, xịt thuốc, nhổ cỏ, thu hoạch lúa… Lúa được mùa, được giá thì nông dân vui mừng khôn xiết. Còn những năm thất mùa, thất giá, họ đau đáu nỗi lo vì không biết lấy tiền đâu để trang trải cuộc sống.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè.
Thu hoạch lúa trên cánh đồng Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè.
 Nông dân cày ải đất trước khi xuống giống.
Nông dân cày ải đất trước khi xuống giống.
Nhất giống.
Nhất giống.
Nông dân cật lực làm việc, bất kể nắng mưa.
Nông dân cật lực làm việc, bất kể nắng mưa.
Ông Lê Văn Tần, ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh,  huyện Cái Bè phun thuốc cho ruộng lúa 0,7 ha.
Ông Lê Văn Tần, ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè phun thuốc cho ruộng lúa 0,7 ha.
Chiều xuống, ông Nguyễn Văn Huệ, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy vác cuốc về nhà  sau một ngày làm việc cực nhọc.
Chiều xuống, ông Nguyễn Văn Huệ, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy vác cuốc về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc.
Nông dân nâng niu hạt lúa.
Nông dân nâng niu hạt lúa.
Ông Lê Văn Minh, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè mang lúa ra phơi trước khi bán cho thương lái.
Ông Lê Văn Minh, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè mang lúa ra phơi trước khi bán cho thương lái.

SĨ NGUYÊN (thực hiện)

.
.
.