Thứ Tư, 01/05/2013, 10:08 (GMT+7)
.

Việt Nam gây bất ngờ lớn tại cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Đà Nẳng

Đêm 29-4, dòng sông Hàn lung linh trong ánh sáng của những chiếc thuyền hoa và hoa đăng lấp lánh trên mặt sông. Sau các tiết mục ca nhạc chào mừng và lời tuyên bố khai mạc cuộc thi trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẳng của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đội pháo hoa Nga bước vào tranh tài đầu tiên với màn trình diễn chủ đề “ Linh hồn Nga”.

Khan (Nga) tỏ rõ quyết tâm

Lần đầu tiên cả đội đến Việt Nam và tranh tài tại DIFC 2013. Vì thế, họ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và chuẩn bị rất kỹ càng cho màn trình diễn từ tháng 12 năm ngoái.

Khan khẳng định vị thế của mình tại Nga vào những năm 90. Năm 2005, tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Croatia, Khan gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn trên điệu nhạc Kalinka.

Hiện Khan là công ty pháo hoa hàng đầu tại Nga, cũng là đại diện cho xứ sở bạch dương tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế.

Không chút e dè khi là đội khai màn, đội Khan hy vọng cạnh tranh trực tiếp với Đương kim vô địch Ý, chí ít là sẽ giành giải cao. Đáng tiếc là phần trình diễn của họ trong điều kiện lặng gió, vì thế trong màn khói đậm đặc, khán giả khó có thể cảm nhận hết được nét riêng của Khan.

“Ẩn số” Đà Nẵng - Việt Nam

Năm thứ hai cầm quân tại DIFC, đại tá Nguyễn Trường Kỳ cho biết đại diện đội Việt Nam đã gây bất ngờ lớn cho khán giả bằng sự tiến bộ vượt bậc của mình.

Kịch bản, nhạc nền, phác thảo lập trình trên máy tính đã được đội chuẩn bị từ rất sớm và được các cấp phê duyệt đánh giá cao.

Nét mới của đội Việt Nam năm nay là tiết giảm các tiết tấu hào hùng mà tập trung sử dụng các nhạc cụ dân tộc, nhạc có lời do ca sĩ thể hiện cũng giảm để khán giả có thể tập trung vào giai điệu.

Đội Đà Nẵng - Việt Nam biểu diễn trên nền nhạc 4 chương: Việt Nam quê hương tôi (nhạc sĩ Đỗ Nhuận); chương 2 Vũ điệu của nắng (nhạc sĩ Đỗ Bảo); chương 3 Đất mẹ - Bảy sắc cầu vồng và chương 4 là Đà Nẵng dưới mặt trời.

Màn trình diễn của đội Đà Nẵng - Việt Nam năm nay chủ yếu dựa trên nền nhạc gồm nhạc cụ dân tộc... tạo nên giai điệu dặt dìu, réo rắt như lời mời du khách đến với Đà Nẵng.

Parente Fireworks (Ý) - Khẳng định đẳng cấp

Trong khi đó, “Cảm xúc của dòng sông” - màn trình diễn pháo hoa của đội Parente Fireworks (Ý) hết sức ấn tượng.

Khép lại đêm thi đầu tiên, chắc hẳn người dân và du khách có mặt bên dòng sông Hàn đã định sẵn một vị thứ cho Parente Fireworks.

Phần trình diễn của họ là một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn, hòa mình vào tốc độ và cảm giác của dòng sông.

Với phần nhạc không lời, từ thể loại New Age, nhạc điện tử cho tới các điệu van hay nhạc thính phòng, Parente Fireworks tiếp tục gây được thiện cảm tới người xem,  và có vẻ như danh hiệu quán quân tại DIFC 2013 khó tuột khỏi tay họ.

 (Theo vov.vn)

.
.
.