.

Tấm thẻ nhỏ - Nghĩa tình lớn

Cập nhật: 10:07, 03/07/2023 (GMT+7)

Theo BHXH tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 254.880 lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng số tiền trên 104.484 tỷ đồng; trong đó có 2.052 người có tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên 50 triệu đồng. Một số bệnh nhân đã chia sẻ về việc điều trị bệnh khi được Quỹ BHYT thanh toán.  

* ÔNG NGUYỄN T.Đ.,
MÃ THẺ BHYT BT2828223XXXXXX, KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN VĨNH BÌNH, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY:

Thẻ BHYT đã cứu sinh mạng tôi

Năm nay, tôi đã 72 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi bị bệnh tôi rất lo lắng, bởi bệnh của tôi phải điều trị thời gian dài.

May mắn là gia đình có mua BHYT nên khi bị bệnh, thẻ BHYT đã giúp ích rất nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như đỡ tốn chi phí viện phí và thuốc mỗi lần tôi đi khám, chữa bệnh. Tôi điều trị bệnh đến nay là 7 tháng, chi phí do gia đình chi trả hơn 400 triệu đồng, còn BHYT trả trên 1 tỷ đồng, nếu không có BHYT thì việc điều trị bệnh của tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn do chi phí quá cao.

Qua đây tôi thấy rằng, không chỉ những người lớn tuổi như tôi mà mọi người dân nên duy trì tham gia BHYT, để lỡ khi mắc bệnh thì có BHYT chi trả, giúp ích rất nhiều cho bản thân và gia đình người bệnh. Sức khỏe tôi phục hồi tốt, bác sĩ đã cho xuất viện về nhà, tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách BHYT đầy ý nghĩa, giúp cho người dân chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

* ANH TRẦN A.K., MÃ THẺ BHYT CH2825296XXXXXX, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 10, TP. MỸ THO:

Thẻ BHYT giúp giảm bớt nỗi lo cho người bệnh

Tôi bị bệnh nhồi máu cơ tim, đến nay gia đình chi trả trên 300 triệu đồng, riêng BHYT thanh toán trên 286 triệu đồng cho quá trình điều trị bệnh của tôi. Hiện bệnh của tôi đã thuyên giảm nhưng vẫn còn đang tiếp tục theo dõi điều trị.

Tôi thấy bà con đi bệnh viện khám, chữa bệnh mà không có thẻ BHYT thì rất tốn kém. Thực tế, có nhiều gia đình, nhất là những hoàn cảnh nghèo khó không thể có khả năng kinh tế để chi trả cho các khoản chi phí điều trị bệnh. Do đó, lúc sức khỏe bình thường, nhiều người không thấy giá trị của thẻ BHYT, nhưng đến khi có bệnh thì tấm thẻ này trở nên rất quý giá.

* ANH BẠCH V.H., MÃ THẺ BHYT GD4828222XXXXXX, XÃ MỸ LỢI A, HUYỆN CÁI BÈ:

Thẻ BHYT - lá “bùa hộ mệnh” của người có hoàn cảnh khó khăn

Gia đình tôi thuộc diện người có công với cách mạng. Cha mẹ tôi đều là thương binh và nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, thời gian qua cha mẹ tôi được hưởng nhiều chính sách. Tuy nhiên, cha tôi bị bệnh tai biến nằm một chỗ, mẹ lớn tuổi hay đau ốm.

Thời gian gần đây, tôi lại không may bị bệnh nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhờ có BHYT thanh toán tiền thuốc, viện phí trên 337 triệu đồng, tiền chi phí gia đình bỏ ra trên 400 triệu đồng, nên gia đình mới có điều kiện chữa bệnh cho tôi.

Qua thực tế của bản thân, tôi thấy thẻ BHYT như lá “bùa hộ mệnh” cho bản thân và gia đình tôi, nên tôi sẽ tiếp tục tham gia BHYT trong thời gian tới.


QUẾ ANH (lược ghi)

 

.
.
.