Thứ Ba, 29/05/2018, 15:44 (GMT+7)
.

Lắng đọng, đầy cảm xúc trong ngày ra trường.

Ba năm trung học phổ thông (THPT) chưa đủ dài cho những tình cảm chưa nói hết, những phút giây hồn nhiên vui đùa, những bài giảng đong đầy tình yêu của thầy cô, những nỗ lực không ngừng để vượt qua chính mình trong các kỳ thi. Những lo toan vất vả của ba mẹ, tất cả giờ đã nằm lại phía sau cổng trường. Phía trước là con đường mới, rộng lớn hơn, nhưng cũng lắm khó khăn, cám dỗ. Chúc các em luôn '"chân cứng đá mềm" để vượt qua mọi thử thách của đường đời

Có chút gì lắng đọng, cảm xúc lẫn lộn, niềm vui, nỗi buồn đan xen ở các em trong ngày Lễ tri ân và trưởng thành. Một việc làm rất ý nghĩa giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, ơn nghĩa sinh thành. Mai đây dù có đi đâu, làm gì; các em vẫn nhớ mãi buổi Lễ tri ân hôm nay.

Từ năm học 2017-2018 tất cả các trường THPT trong tỉnh Tiền Giang đều tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho hoc sinh  lớp 12.

Xin gởi đến bạn đọc một số hình ảnh tại Lễ tri ân và trưởng thành vừa tổ chức tại trường THPT Chuyên Tiền Giang sáng 29-5.

a
Gắn hoa tri ân lên ngực áo thầy cô.
a
Và cùng hòa giọng bài hát về mẹ trong ngày đánh dấu sự trưởng thành. Có lúc "lạc tông" nhưng hát đầy cảm xúc
a
Tựa lưng bạn ghi những ước mơ...
a
...Và dán lên quả bóng, để bay cao những ước mơ tuổi học trò.
a
Nụ cười cùng cô giáo chủ nhiệm...
a
...Và cả nước mắt khi chia tay cùng cô!
a
Nhớ mãi...12 Toán nha bạn...
a
Chút kỷ niệm tuổi học trò.
a
Chia tay mùa hè...! mãi mãi là bạn thân nha!
Chuẩn bị thả máy bay giấy, chuyển tải những ước mơ, với những hy vọng tốt lành.
Chuẩn bị thả máy bay giấy, chuyển tải những ước mơ, với những hy vọng tốt lành.
a
Bay cao những ước mơ xanh, những cánh buồm đỏ sẽ  "vượt sóng xa khơi" .
a
Mai đây dù có đi đâu, làm gì chắc các em sẽ nhớ mãi buổi Lễ tri ân hôm nay.

 DUY SƠN (thực hiện)

.
.
.