Thứ Tư, 12/09/2012, 15:47 (GMT+7)
.

Cùng cứu giúp chị Mai và gia đình

Qua đơn xin giúp đỡ của chị Trần Thị Mai (sinh năm 1976, ngụ số 3/13, đường Nguyễn Văn Nguyễn, KP.7, P.8, TP. Mỹ Tho, ảnh), chúng tôi ghi nhận: Trong căn nhà xập xệ khoảng 60m2 mà có tới 3 hộ, với 9 nhân khẩu; trong đó có 1 thương binh hạng 2/4, mấy đứa trẻ và người mẹ đã ngoài 70 tuổi nhưng chỉ có anh Trần Văn Thạo, chồng chị Mai, làm nghề thợ hồ là lao động chính.

Hoàn cảnh gia đình chị Mai càng khó khăn hơn khi chị phát hiện mình mang thai lại bị bệnh ung thư vú (đầu năm 2012), phải nhập viện Trung tâm Ung bướu mổ cắt một bên vú phải.

Do phải chữa trị bằng hóa chất, đang nằm điều trị trong bệnh viện thì đến ngày sinh nở nên cháu bé vừa ra đời đã bị biến chứng bại não. Mặc dù gia đình chị Mai đã cố chạy vay mượn tiền chữa trị, nhưng cháu bé vẫn không cứu được.

Nay gia đình chị Mai lâm cảnh nợ nần chồng chất. Hiện tại, căn bệnh của chị Mai đã bước vào thời kỳ thứ 3 nhưng không còn tiền chữa trị, buộc phải xuất viện về nhà và làm đơn xin sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Hy vọng hoàn cảnh của chị Mai sẽ được các tổ chức từ thiện - xã hội và các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay cứu giúp.

ANH ĐẬU

.
.
.