Thứ Hai, 10/12/2012, 14:29 (GMT+7)
.

Nhà nghèo mắc bệnh nan y

Gần 4 năm nay, anh Lê Kim Út ngụ ấp Bình Đông Trung (Bình Nhì, Gò Công Tây) mắc chứng bệnh hiểm nghèo: Ung thư trực tràng. 2 năm nay không tiền chạy chữa, anh chỉ nằm một chỗ trong căn nhà tình thương.

Trước đây, anh đi làm thuê và cưới vợ ở Đồng Nai. Làm thuê một thời gian cũng không thoát khỏi cảnh nghèo, anh đưa vợ về quê sinh sống.

Không có đất sản xuất, vợ chồng quần quật làm thuê, cuốc mướn. Đứa con gái út ra đời vừa đi học mẫu giáo thì anh mắc phải chứng bệnh nan y, còn chị thì bị lơ ngơ.

Chị đi làm thuê bữa có bữa không, gia đình càng lâm vào bế tắc. Nhìn đứa con gái út hiếu thảo, học giỏi quạt cho cha đang nằm bất động như cành cây khô, hơi thở gấp gáp ngắt quảng khiến ai cũng xót xa.

Mong các tổ chức, cá nhân giúp đỡ gia đình anh Út.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN
 

.
.
.