Thứ Ba, 19/11/2013, 13:53 (GMT+7)
.

Chồng bị tai nạn giao thông, gia đình lâm cảnh khó

Cuối năm 2011, tranh thủ những chuyến hàng tết, anh Trần Văn Minh (SN 1973, ngụ ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo)  chở hàng bằng xe ba gác, bị tài xế Trần Quốc Nam (ngụ phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển xe tải ngủ gục, đã đụng anh Minh, làm anh bị thương tật 74% (gãy  xương bánh chè, gãy xương đùi, bể xương gối, bể gót, gãy xương cổ chân).

Gần 3 năm nay, anh Minh nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào chị Nguyễn Thị Thúy (vợ anh).

Chị Thúy không nghề nghiệp, ai thuê gì làm nấy. Từ ngày chồng thương tật nằm một chỗ, chị phải ở nhà chăm sóc nên không có thu nhập.

Con gái anh chị đậu 2 trường đại học: Đại học Y dược TP.  Hồ Chí Minh và Đại học Tiền Giang, nhưng đành chọn Đại học Tiền Giang vì không tiền lên thành phố học.

Anh chị còn đứa con trai mới vào lớp 4. May mà, trước khi bị tai nạn, anh siêng năng lao động, đã kịp xây căn nhà nhỏ (chưa trả hết nợ).

Về phần người gây tai nạn, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, chỉ phụ anh Minh chút đỉnh tiền thuốc. Hiện gia đình anh Minh đang trông chờ vào tiền trợ cấp thương tật của Nhà nước, mỗi tháng 180 ngàn đồng, nhưng tới nay vẫn chưa được nhận. Chị Thúy mong muốn có một số vốn nhỏ để kiếm chút đồng lời lo cho chồng và 2 con.

Mong những tấm lòng vàng  chia sẻ cùng hoàn cảnh ngặt nghèo này.

ÁI QUỲNH

.
.
.