Thứ Bảy, 18/01/2014, 05:19 (GMT+7)
.

Một sinh viên nghèo mồ côi đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Đó là em Nguyễn Dũng Trường (SN 1995, ngụ tổ 4, ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang (Khoa Công nghệ thực phẩm).

Hoàn cảnh nghèo, lại mang thêm nỗi bất hạnh bởi mẹ em mới vừa qua đời cách đây 1 tuần vì bị đột quỵ.

Đứng trước căn nhà nhỏ vách lá đã cũ nát, rươm rướm nước mắt, em kể cuộc đời mình gặp nhiều bất hạnh.

Khi lớn lên Trường không biết cha mình là ai (vì 2 người chia tay khi Trường mới lọt lòng mẹ). Em sống với mẹ tên là  Nguyễn Thị Phấn (SN 1977) và  bên ông bà ngoại và các cậu.

Sau này ngoại chia cho chút ít đất để cất căn nhà ở, hôm sớm mẹ con có nhau. Mẹ em thì đau ốm triền miên với chứng bệnh tim mạch nhưng vẫn cố gắng làm thuê, làm mướn kiếm tiền về trang trải gia đình, lo cho con ăn học.

Nhưng mới đây, mẹ em đang ngồi trên giường bên nhà của ngoại xem ti vi, bỗng dưng  bị ngã xuống đất và vĩnh viễn ra đi.

Trước hoàn cảnh này càng thêm khó khăn cho em Trường trên con đường học vấn. Mong rằng các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện giúp đỡ cho em Trường được tiếp tục học đến nơi đến chốn.

ANH TUẤN

.
.
.