Thứ Tư, 18/03/2015, 13:35 (GMT+7)
.

Ông Bay mong được tặng nhà tình nghĩa và được hưởng chế độ NNCĐDC

Qua giới thiệu của ông Lê Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, tôi vào Thạnh Hòa - xã vùng sâu của huyện Tân Phước tìm nhà của ông Trần Văn Bay, nhân vật trong câu chuyện ông Lê Quốc Bảo từng kể.

Mẹ co
Mẹ con chị Trần Thị Nhanh.

Căn nhà nền đất ẩm thấp, mái tôn rỉ sét bị thủng nhiều chỗ, vách ván ọp ẹp. Trong nhà, trên bộ ván cũ, chị Trần Thị Nhanh (con ông Bay) và cháu Trần Văn Đức Tài (con chị Nhanh) đang đùa giỡn với nhau như 2 đứa trẻ. Từng nghe kể chuyện nên mới biết hôm ấy đến phiên ông Bay trực ở nhà trông con và cháu, còn bà Bay đi làm cỏ mướn.

Sinh năm 1953, năm 1970 ông Bay tham gia cách mạng, làm chiến sĩ bảo vệ cho đơn vị Y4 (mật danh của “Chi bộ nông thôn 14”, trực thuộc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, bám trụ tại tỉnh Mỹ Tho và Long An). Sau ngày giải phóng, trở về với cuộc sống đời thường, ông Bay những tưởng chiến tranh kết thúc, từ nay sẽ được yên ổn làm ăn, nào ngờ…

Năm 1977, đứa con gái (chị Nhanh) của vợ chồng ông sinh ra bị dị hình dị tật, không biết nói, chỉ biết cười; lớn lên ra ngẩn vào ngơ, thiểu năng trí tuệ. Ông Bay đưa tay gạt nước mắt kể: “Năm 2008, nó hơn 30 tuổi mà vẫn như một đứa con nít, đã bị có thai ngoài ý muốn. Đáng tiếc là cháu Tài sinh ra đã có những triệu chứng giống mẹ, cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dấu hiệu của những nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học”.

Trước đây chỉ có mình chị Nhanh, vợ chồng ông Bay đã phải vất vả thay nhau trông giữ. Từ ngày sinh ra cháu Tài, vợ chồng ông Bay càng lâm vào cảnh khốn khó, túng quẫn, thuộc diện hộ nghèo có sổ. Mặc dù chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa thể cất tặng cho gia đình ông Bay căn nhà tình nghĩa.

Điều đáng nói, ông Bay từng tham gia cách mạng, bị nhiễm chất độc hóa học nên sinh con bị dị hình dị tật, thiểu năng trí tuệ (chị  Nhanh được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam); thế hệ thứ hai, cháu ngoại của ông cũng bị phơi nhiễm chất độc da cam là một thực tế rõ ràng nhưng ông Bay lại chưa được hưởng chế độ nạn nhân da cam.

Mong các tổ chức từ thiện - xã hội và các  nhà hảo tâm chung tay góp sức xây tặng cho gia đình ông Bay căn nhà tình nghĩa; các cấp, các ngành có liên quan nhanh chóng xem xét giải quyết cho ông Bay được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam để phần nào chia sẻ những khó khăn và nỗi đau mà gia đình ông Bay đang phải gánh chịu. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Tổ Từ thiện Báo Ấp Bắc, 289 Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho. Điện thoại: 0733873119. 

ANH ĐẬU

.
.
.