Thứ Tư, 18/03/2015, 13:33 (GMT+7)
.

Xin cứu giúp 1 hoàn cảnh

Đó là trường hợp của anh Lê Văn Ơi (57 tuổi) ở ấp Tân Bường B, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.
Cách đây 20 năm, khi đứa con trai vừa tròn 2 tuổi thì người vợ đã bỏ nhà đi biền biệt, anh Ơi đành gạt nước mắt đưa con về quê gởi mẹ già nuôi nấng (lúc đó anh đang đi làm thuê ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè). Đến khi Lê Chí Linh (con trai của anh) học hết lớp 9 thì 2 cha con dắt nhau đi làm thuê ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

4 năm trước, anh Ơi bị tai biến, đã điều trị kịp thời và còn lao động được, nhưng khoảng 2 tháng nay, trong lúc anh đang bê thùng mũ cao su bị vấp té, đầu đập vào cây, hậu quả bị xuất huyết não. Anh được các bác sĩ ở Bệnh viện Củ Chi phẫu thuật lấy hộp sọ ra, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang tiếp tục điều trị.

Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo trong xã. Mẹ anh đã qua đời. Cả 5 chị em đều lâm cảnh khó khăn, chẳng giúp được gì cho anh Ơi…

Cần lắm những tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ anh Ơi kéo dài sự sống.

NGUYỄN THỊ BÔNG
 

.
.
.