Thứ Tư, 01/07/2015, 05:21 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 1-7

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 1-7, với những thông tin nổi bật.

Những thông tin nổi bật trên trang 1, 3: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa IX) sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; GS-TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi  THPT Quốc gia năm 2015 tại Tiền Giang; Công an tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học - công nghệ Tiền Giang đã nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài liên quan đến xử lý nước thải, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm thiểu môi trường trên địa bàn tỉnh.Nhiều công trình xử lý nước thải mang lại hiệu quả thiết thực (xem trang 4).

Sáng 30-6, tại 31 điểm thi của cụm thi liên tỉnh Tiền Giang và Bến Tre (do Trường Đại học Tiền Giang chủ trì), 22.679 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi. Trên 99% thí sinh làm thủ tục dự thi tại cụm thi liên tỉnh (xem trang 6).

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, trong công tác vận động hiến máu tình nguyện đang có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề giá bán máu cho bệnh nhân tại các bệnh viện cần được giải tỏa. Hiến máu cứu người và điều cần giải tỏa (trang 8).

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan vừa tổ chức cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với bà Nguyễn Thị Hồng Liên (ngụ ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông). Thẩm tra, rà soát lại 2 việc để có cơ sở xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Liên (trang 9).

Đêm chung kết Cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL năm 2015 vừa khép lại, Nguyễn Thị Lệ Nam Em (19 tuổi, đến từ tỉnh Tiền Giang) đã vượt qua hàng trăm thí sinh và 29 người đẹp xuất sắc ở vòng chung kết để giành chiếc vương miện danh giá cùng danh hiệu “Người đẹp tài năng” của cuộc thi. Hành trình chinh phục vương miện Hoa khôi ĐBSCL (xem trang 12).

Ngoài ra trên số báo này còn có phụ trang tuyên truyền về an toàn giao thông.

.
.
.