Thứ Tư, 16/09/2015, 15:23 (GMT+7)
.

Chị Bình cần sự giúp đỡ để chữa bệnh

 

Cách đây 2 năm, tình cờ đi khám bệnh, chị Nguyễn Thị Song Bình (SN 1972, ngụ 11C/12C, đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 8, phường 8, TP. Mỹ Tho), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường 8 (xin nghỉ công tác do bị bệnh) phát hiện bị bệnh ung thư, sức khỏe yếu dần.

Anh Trần Văn Nghiệm - chồng chị, là cán bộ Hội Nông dân huyện Gò Công Tây vay 100 triệu đồng để điều trị cho vợ. Số tiền này không thấm vào đâu do phải 13 lần hóa trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và 10 lần xạ trị tại Bệnh viện 175 (TP. Hồ Chí Minh). Hiện đôi mắt chị không còn nhìn thấy gì. Chị về ở nhờ nhà mẹ ruột cùng với đứa con mới học lớp 5.

Để kéo dài sự sống, mỗi tháng chị phải lên TP. Hồ Chí Minh 2 lần lấy thuốc đặc trị về uống. Sau khi trừ đi phần hỗ trợ của bảo hiểm, gia đình phải bỏ thêm 14 triệu đồng/tháng tiền thuốc.

Bà Lê Thị Sơn Hải - mẹ chị Bình nói trong nước mắt: “Hàng tháng người thân trong gia đình chi số tiền quá lớn để trị bệnh cho con gái tôi, trong khi gia đình gặp khó khăn về đời sống kinh tế. Vì lẽ đó, tôi tha thiết mong mỏi các tổ chức và cá nhân giúp con tôi có tiền chữa bệnh”.

TỔ CTBĐ

.
.
.