Thứ Hai, 11/04/2016, 05:55 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 11-4

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 11-4, với những thông tin nổi bật.

Những thông tin trện trang 1, 2, 3: Đoàn cán bộ tỉnh Khăm Muộn làm việc tại Tiền Giang; Tập huấn kiến thức pháp luật phục vụ cuộc bầu cử; Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: 10 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015; Năng suất vụ lúa đông xuân thấp hơn cùng kỳ 0,18 tấn/ha.

Theo giới chuyên môn dự báo, mức độ và phạm vi xâm nhập mặn tại Tiền Giang thời gian tới sẽ cao hơn, mặn lấn sâu hơn hiện nay. Do đó, việc bố trí lại thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý ở khu vực này trong các vụ tiếp theo của năm 2016 và thời gian tới là rất cấp thiết. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng khu vực phía Đông: Không thể chậm trễ (xem trang 4).

Những thay đổi về môi trường kinh doanh của Tiền Giang thời gian qua dường như chưa làm thỏa mãn được nhu cầu từ phía cộng đồng DN. Bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất là chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tiền Giang trong những năm qua được đánh giá là không ổn định và có chiều hướng đi xuống rất nhanh và hiện đang duy trì ở mức thấp. Vị thế Tiền Giang. Bài cuối: Cải thiện môi trường kinh doanh không thể chung chung (xem trang 5).

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Gò Công Tây đã làm tốt công tác này, các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện nhà phát triển. Đầu tư, phát triển các loại hình kinh tế tập thể (xem trang 6, 7).

Tình trạng xiệt điện để đánh bắt cá hiện còn phổ biến ở các kinh, rạch vùng Gò Công. Việc đánh bắt này ngoài việc hủy hoại nguồn lợi thủy sản tự nhiên, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sử dụng. Xiệt điện bắt cá bất kể ngày, đêm (xem trang 8).

Nhà thơ Trần Công Tùng có rất nhiều bài thơ ca ngợi khung cảnh thiên nhiên rất sống động và dạt dào cảm xúc, thể hiện sự lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Ông thường lấy cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước làm cảm hứng chủ đạo để sáng tác. Vẻ đẹp thiên nhiên trong thơ Trần Công Tùng (xem trang 12).

.
.
.