Thứ Năm, 02/06/2016, 07:37 (GMT+7)
.

2 hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam cần giúp đỡ

Qua phản ánh của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, chúng tôi đã về xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy để xác minh 2 hoàn cảnh thương tâm của 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam cần giúp đỡ.

Nhà ở trong sâu, đường ngoằn ngoèo, nên chúng tôi đành phải gửi xe Honda lội bộ. Căn nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1948 ở ấp Mỹ Lợi trống huơ trống hoác. Trên chiếc phản gỗ, người con trai của ông là Nguyễn Văn Cao năm nay gần 40 tuổi, bệnh tâm thần ngồi một chỗ.

Ông Lộc cũng đang bị bệnh tâm thần phân liệt, nhớ nhớ, quên quên nên ông Trần Thanh Nhờ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Mỹ Long cùng đi với đoàn giải thích: “Ông Lộc tham gia du kích xã năm 1968 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975.

Quá trình chiến đấu, ông bị thương 2 lần nhưng giám định thương tật chỉ được 17% nên hưởng chế độ thương binh 1 lần. Trong 3 người con của ông thì có 2 người bị bệnh tâm thần và đứa cháu ngoại cũng có dấu hiệu giống mẹ. Tóm lại, gia đình ông có 4 người thuộc 3 thế hệ đều bị phơi nhiễm chất độc hoá học”.

Ông Nguyễn Văn Kháng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Cai Lậy (bìa trái) và ông Bùi Văn Tăng, Chủ tịch UBND xã  Mỹ Long (bìa phải) tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Văn Cao.
Ông Nguyễn Văn Kháng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Cai Lậy (bìa trái) và ông Bùi Văn Tăng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long (bìa phải) tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Văn Cao.

Ông Lê Xuân Thu, Trưởng ấp cho chúng tôi biết thêm: “Gia đình ông Lộc thuộc diện hộ nghèo có sổ, do bệnh tật hoành hành nên trong nhà không ai còn khả năng lao động. Bản thân ông Lộc tham gia cách mạng nhưng chưa được hưởng các chế độ, chính sách nên cuộc sống của gia đình thường xuyên lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, sống chủ yếu dựa vào sự đùm bọc, cưu mang của bà con lối xóm. Dịp này, mong các cấp, các ngành xây tặng cho gia đình ông Lộc căn nhà tình nghĩa và giải quyết chế độ nạn nhân chất độc da cam cho gia đình ông”.

Rời nhà ông Lộc, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình ông Trần Văn Nhái, sinh năm 1967, ở ấp Mỹ Hưng. Nhà có 2 mẹ con, mẹ già 74 tuổi, còn con bị bệnh tâm thần. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng ấp Mỹ Hưng cùng đi với đoàn cho biết: “Mẹ già, con bệnh nên nhà không người lao động, thuộc diện hộ nghèo có sổ.

Không có nguồn thu nhập nên cuộc sống của 2 mẹ con vô cùng khó khăn, túng quẫn phải dựa vào sự cưu mang, giúp đỡ của bà con lối xóm. Nhà cửa xuống cấp trầm trọng, xiêu vẹo có thể sập bất cứ lúc nào mà không có tiền sửa chữa, rất mong các cấp, các ngành, nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái cất cho mẹ con ông Nhái căn nhà tình thương”.

Từ phải qua: Ông Nguyễn Văn Kháng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Cai Lậy và ông Bùi Văn Tăng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long đứng trước căn nhà của nạn nhân Trần Văn Nhái.
Từ phải qua: Ông Nguyễn Văn Kháng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Cai Lậy và ông Bùi Văn Tăng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long đứng trước căn nhà của nạn nhân Trần Văn Nhái.

Qua xác minh, thấy 2 hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam trên rất thương tâm và thực sự có khó khăn về nhà ở, Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc tình nguyện đứng ra vận động để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình ông Lộc, ông Nhái.

Hy vọng qua bài phản ánh này, các tổ chức, cá nhân hãy chung sức, đồng hành cùng Báo Ấp Bắc để thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, điện thoại: 0733873119.

ANH ĐẬU

.
.
.