Thứ Năm, 14/07/2016, 10:27 (GMT+7)
.

Trả lại của rơi dù hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1951, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho, hành nghề bán vé số), dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng khi nhặt được của rơi đã trả lại cho người bị mất là một tấm gương tốt cần được nhân rộng trong xã hội.

Bà Nguyễn Ngọc Anh (ngồi giữa) đang làm thủ tục hoàn trả tiền cho chị Trần Thị Lệ.
Bà Nguyễn Ngọc Anh (ngồi giữa) đang làm thủ tục hoàn trả tiền cho chị Trần Thị Lệ.

Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 14-7, chị Trần Thị Lệ, buôn bán cua đồng tại chợ Thạnh Trị, TP. Mỹ Tho đánh rơi 26.200.000 đồng tại nhà vệ sinh của chợ. Sau đó, bà Anh nhặt được và chủ động mang đến Ban Quản lý (BQL) chợ Thạnh Trị để hoàn trả cho người đánh mất.

Sau khi phát hiện bị mất tiền, chị Lệ đã liên hệ với BQL chợ Thạnh Trị và được ông Nguyễn Văn Quang, Phó BQL chợ hướng dẫn đến Công an Phường 4, TP. Mỹ Tho để làm các thủ tục nhận lại số tiền đã đánh mất.

Tại trụ sở Công an Phường 4, chị Lệ đã cảm ơn lòng tốt của bà Nguyễn Ngọc Anh và các đơn vị liên quan vì đây là tiền vốn buôn bán nuôi sống gia đình.

VÂN ANH

.
.
.