Thứ Tư, 21/03/2018, 15:23 (GMT+7)
.

Tiếc thương vị Thủ tướng đức độ, gần dân.

Trong ký ức và tình cảm của các cán bộ nguyên là lãnh đạo của tỉnh Tiền Giang, hình ảnh và phong cách làm việc của cố Thủ tướng Phan Văn Khải vẫn để lại dấu ấn sâu đậm về tài năng, đức độ, giản dị gần gũi với anh em, đồng chí, đồng bào.

* Đồng chí Huỳnh Văn Niềm (nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng): Là vị lãnh đạo có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm

Tôi không có nhiều cơ hội làm việc với cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nhưng có thể nói, chúng tôi thân nhau như anh em, bạn bè. Vì nhỏ tuổi hơn tôi nên cố Thủ tướng cứ kêu tôi bằng “đại ca”. Lần đầu tiên tôi gặp cố Thủ tướng và để lại nhiều ấn tượng là vào năm 1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V.

Khi đó, Phan Văn Khải được phân công tập hợp các bài tham luận của các tỉnh, trong đó có Tiền Giang. Cầm bài tham luận về “Hợp tác hóa” của Tiền Giang, Sáu Khải bảo: “Bài tham luận phải có đấu tranh gì chứ, viết suông thì đâu có tác dụng”.

Đồng chí Huỳnh Hữu Kha, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy đón tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải  trong một chuyến thăm và làm việc tại Tiền Giang.
Đồng chí Huỳnh Hữu Kha, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đón tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải trong một chuyến thăm và làm việc tại Tiền Giang. Ảnh: Duy Anh

Năm 1996 tôi về hưu, thì Sáu Khải làm Phó Thủ tướng. Khi lên làm Thủ tướng, Sáu Khải có về thăm Tiền Giang. Lúc đó, tuy tôi đã nghỉ hưu, nhưng Sáu Khải vẫn nhớ và gọi tôi đến trò chuyện. Khi đó, tôi nói với Sáu Khải: “Sao ông ít ghé Tiền Giang quá vậy! Tiền Giang có nhiều đặc sản lắm”.

Sáu Khải trả lời rằng: “Tiền Giang ngon quá rồi, có chuyện gì đâu mà tới!”. Câu nói đó của Sáu Khải làm tôi nhớ mãi. Khi còn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tại TP. Hồ Chí Minh vào những năm 1980, Sáu Khải giúp đỡ Tiền Giang rất nhiều, nhất là giúp đỡ vật tư để xây dựng các cây cầu.

Lần cuối cùng tôi gặp Sáu Khải cách nay hơn 2 năm, trong lần dự họp mặt lãnh đạo Trung ương về hưu tại TP. Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, Phan Văn Khải là Thủ tướng có năng lực, có trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, có nhiều sáng kiến - một Thủ tướng trong lòng cán bộ và nhân dân.

* Đồng chí Nguyễn Hữu Chí (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính): Cố Thủ tướng rất gần gũi và chân tình, thẳng thắn và quyết đoán

Tôi may mắn được gặp và làm việc với cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Có những sự kiện mà tôi không bao giờ quên trong những lần gặp, làm việc trực tiếp, phát biểu của Thủ tướng trên hội trường… Tôi vẫn thường gọi cố Thủ tướng Phan Văn Khải với tên thân mật là chú Sáu Khải.

Năm 2002, trong cuộc họp Chính phủ, cố Thủ tướng đã mời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước lên phát biểu. Khi đó tôi là Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước (45 tuổi) và tôi đã lên phát biểu. Cố Thủ tướng rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, muốn giới thiệu tôi cho cả nước biết.

Một kỷ niệm nữa mà tôi không bao giờ quên, đó là, vào khoảng năm 2003, chú Sáu về thăm Tiền Giang. Tôi đã hướng dẫn chú Sáu đi thực tế ở Gò Công, định giới thiệu về tiềm năng phát triển của Tiền Giang, đặc biệt là vùng đất Gò Công cho cố Thủ tướng nắm, nhưng chú Sáu đã nói rằng: “Nói thì nói chứ tao biết hết trơn rồi!”. Cho thấy, khi đó Thủ tướng rất quan tâm đến Tiền Giang. Cũng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chú Sáu mà sau đó Tiền Giang đã đưa được nước ngọt về Gò Công.

Trong cuộc họp Chính phủ vào năm 2004 tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), mấy anh Chủ tịch UBND các tỉnh miền Tây kêu tôi phát biểu, đề xuất với Thủ tướng giữ công ty xổ số lại cho các địa phương. Khi đó, chú Sáu nói với tôi rằng: “Ừ, được rồi, để tính”.

Cuộc họp lần sau, biết tôi định phát biểu, cố Thủ tướng liền nói: “Xổ số đưa vào Nghị quyết của Quốc hội rồi nhen, không phát biểu nữa”, cho thấy sự quan tâm của Thủ tướng, muốn tạo nguồn ngân sách cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một kỷ niệm vui với chú Sáu là khi chú Sáu về Tiền Giang, tôi được vinh dự đi chung xe với chú. Lên xe, tôi liền mời chú Sáu uống nước. Chú Sáu nói vui rằng: “Tao mà uống nước là phải dừng xe lại. Tao dừng là cả đoàn phải dừng, mà cũng không biết dừng chỗ nào”.

Từ khi biết và được làm việc với chú Sáu, tôi nhận thấy chú Sáu rất gần gũi và chân tình, thẳng thắn và quyết đoán trong công việc, ai có đề xuất gì cứ nói thẳng với chú Sáu. Trong thời gian làm Thủ tướng, chú Sáu đã giúp Tiền Giang rất nhiều, từ đường dẫn nước về Gò Công, đến Khu công nghiệp Tân Hương… Được sự chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải lúc bấy giờ, Tiền Giang rất vững tâm trong nhiều công việc.

* Đồng chí TRẦN THỊ KIM CÚC (nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang): Chú Sáu có nhiều cống hiến lớn lao cho đất nước trong thời kỳ đổi mới

Khi chú Sáu Khải làm Thủ tướng, tôi là đại biểu Quốc hội của tỉnh. Trong ký ức của tôi, đó là một người rất thân tình, phong cách dễ gần, cởi mở, gần gũi với cấp dưới như là người chú trong gia đình. Làm Thủ tướng bận rộn nhiều, nhưng khi có khách miền Nam ghé thăm là chú Sáu mừng lắm: “Tụi bây qua đây. Muốn ăn gì thì mần ăn!”.

Trong mười mấy kỳ họp của một nhiệm kỳ Quốc hội, tôi có nhiều thời gian tiếp xúc, học tập từ chú. Với tôi, chú Sáu là vị Thủ tướng đã kế thừa, tiếp tục triển khai tất cả những nhiệm vụ của Thủ tướng tiền nhiệm Võ Văn Kiệt định hướng với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm. Đó là điều rất quý.

Thời kỳ đó, cơ chế, chính sách tuy có mở, nhưng chưa hoàn thiện như bây giờ. Đó là bước khởi đầu của giai đoạn tổ chức lại nền kinh tế quy mô lớn, nên vị Thủ tướng phải tỏ rõ quan điểm, năng lực trong điều hành công việc. Chú Sáu mang tư tưởng tiến công mạnh mẽ và tác phong quần chúng giản dị. Tác phong quần chúng của người lãnh đạo Nhà nước đã chinh phục được cấp dưới và nhân dân. 

Phong cách, đạo đức của người lãnh đạo Nhà nước Phan Văn Khải  đi vào lòng người, đã quy tụ, đoàn kết được chính quyền các cấp. Thời kỳ chú Sáu làm Thủ tướng, tất nhiên nơi này nơi khác va vấp, khuyết điểm cũng có, nhưng rất hiếm xảy ra tiêu cực làm ảnh hưởng uy tín của Đảng và Nhà nước.

Tư tưởng tiến công của chú Sáu rõ lắm, nhất là những lúc chú Sáu giải trình những vấn đề nhân dân quan tâm và đại biểu đặt ra rất rõ ràng, thấu đáo. Chú đã giải quyết, tháo gỡ được những gút mắc trong thực hiện đổi mới đất nước. Chính vì lẽ đó mà nội bộ chính quyền, lòng dân êm lắm, thuận lắm.

Có lần về Tiền Giang làm việc và dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu, chú đã nêu những định hướng lớn cho Tiền Giang. Tôi nhớ hoài câu nói của chú Sáu: “Xây cầu Rạch Miễu để Tiền Giang có cơ hội mở ra với các tỉnh bạn trong vùng...”.

Tôi cho rằng, cố Thủ tướng đã cho tỉnh được định hướng về tư tưởng phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng là rất quý, tôi và lãnh đạo tỉnh rất trân trọng. Những ý tưởng của chú Sáu được Tỉnh ủy Tiền Giang quán triệt trong nội bộ và triển khai thực hiện liên kết vùng sau này.

Trước Tết Nguyên đán 2018, tôi được tin chú Sáu Khải không được khỏe và có chiều hướng xấu đi. Biết chú Sáu có tuổi rồi, nhưng tin chú Sáu ra đi khiến tôi rất buồn, vì tôi đã tin và mong chú Sáu sẽ sống được nhiều hơn.

* Đồng chí Lê Thị Thanh Mai (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Cái Bè) Xin kính cẩn cầu chúc chú Khải yên nghỉ nơi vĩnh hằng

Mấy ngày nay, xem tivi hay tin nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải qua đời, tôi rất buồn và cảm thấy tiếc nuối đối với một vị lãnh đạo mà tôi rất quý mến.

Tôi vinh dự được tiếp xúc với chú Khải về làm việc tại Tiền Giang. Ấn tượng của tôi về chú Khải đó là nhà lãnh đạo có tác phong gần gũi và thân thiện với cấp dưới. Trong công việc chú luôn lắng nghe cấp dưới trình bày, phân tích, giải thích có tình, có lý, nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Khi tỉnh ta bước vào thời kỳ hạch toán kinh tế, bước đầu còn nhiều khó khăn, được chú Khải căn dặn tỉnh Tiền Giang phải cởi mở, kêu gọi đầu tư, tìm kiếm nhân tài, kêu gọi xã hội hóa để mọi người đầu tư phát triển, đưa Tiền Giang phát triển.

Về công tác đánh giá cán bộ, chú Khải rất nghiêm khắc, nếu cán bộ nào đi sai đường, vun vén cho bản thân và gia đình làm ảnh hưởng đến tập thể thì cần phải trị đến nơi, đến chốn.

Mỗi khi có dịp ra công tác ở Hà Nội, khi đoàn Tiền Giang ghé thăm, chú Khải rất vui mừng và hay hỏi: “Tiền Giang sao rồi. Tiền Giang có gì mới không?!”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
Liên kết hữu ích
.