Thứ Tư, 21/04/2021, 21:34 (GMT+7)
.

Đại tá Lê Quang Công: Dũng sĩ diệt Mỹ lẫy lừng của LLVT Tiền Giang

Đại tá Lê Quang Công, tên thường gọi Tám Công, sinh ngày 20-6-1937, nguyên quán xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đồng chí tham gia cách mạng năm 1957, vinh dự được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là Trung đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn địa phương 514 tỉnh Mỹ Tho, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, tham gia du kích xã, đồng chí đã có thành tích diệt 12 tên tề điệp, cảnh sát, bắt cảnh cáo 30 tên tề ngụy, bảo vệ nhiều cán bộ qua lộ an toàn… Trở thành chiến sĩ đơn vị Tiểu đoàn 514 không lâu sau ngày đơn vị ra đời, đồng chí đã lập nhiều thành tích xuất sắc: Tháng 5-1963, đơn vị đánh đồn Cẩm Sơn (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) do 1 trung đội địch đóng giữ. Ta vây đồn đánh viện, bộ đội vận động ngoài đồng trống đất sình lầy, hết đạn, ta đánh giáp lá cà với địch.

Đồng chí Lê Quang Công trở báng súng đập chết 1 tên địch, cướp trung liên, bắn chết một số tên và gọi hàng 20 tên khác. Đêm ấy, đồng chí chỉ huy 1 trung đội tiếp tục đánh đồn Cẩm Sơn, diệt đồn, bắt 20 tên, thu 20 súng. Trận này, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, đã từng nhận xét: “Đại tá Lê Quang Công là một chân dung Dũng sĩ diệt Mỹ lẫy lừng của Lực lượng vũ trang Tiền Giang trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được tuyên dương Anh hùng vào năm 1965”.

Tháng 7-1963, ta mở đợt tấn công tổng hợp giải phóng vùng Nam lộ 4, đồng chí Lê Quang Công thuộc đơn vị mặt trận kết hợp ở Chợ Gạo, có nhiệm vụ thu hút địch để mặt trận ở trọng điểm “rảnh tay” thực hiện mục tiêu. Đồng chí chỉ huy trung đội đánh ấp chiến lược Tân Bình Thạnh, diệt 1 trung đội địch, thu 10 súng, 1 máy PRC10. Sáng sớm, địch cho 1 đại đội bảo an và 2 xe bọc thép vào phản kích. Bị đánh bật ra, chúng đưa lực lượng sư đoàn bộ binh 7 và biệt động quân, phi pháo yểm trợ tối đa và tấn công. Ta đẩy lùi các đợt xung phong và bắn rơi 1 máy bay khu trục của địch.

Ngày 21-7-1963, địch huy động 5 tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn bộ binh 7 và biệt động quân, M113, phi cơ, pháo binh, tàu chiến càn vào xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo. Đợt đầu, địch tràn lên, đồng chí Lê Quang Công chỉ huy đơn vị, chờ chúng đến thật gần, đồng chí bắn trung liên, ném thủ pháo, cùng đồng đội đánh bật địch ra. Đợt 2, chúng cho xe M.113 bắn phá dữ dội, rồi cho lính xung phong, cũng bị ta đẩy lùi.

Đợt 3, địch cho xe M113 bắn quyết liệt và cho bọn lính bò dưới hỏa lực. Ta dùng lựu đạn, thủ pháo đánh trả, giữ vững trận địa. Suốt 1 ngày kiên trì chiến đấu, ta đẩy lùi 8 đợt xung phong của địch, diệt và làm bị thương hơn 200 tên, bắn hỏng 1 xe M.113. Riêng đồng chí Lê Quang Công diệt và làm bị thương gần 50 tên địch. Trận này, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và đồng chí Lê Quang Công được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Tháng 11 - 1963, nhân thời cơ Ngô Đình Diệm bị đảo chính, nội bộ chúng “lục đục”, ta mở đợt tổng tiến công. Đồng chí Lê Quang Công được giao nhiệm vụ phối hợp với đơn vị bạn đánh diệt hệ thống đồn Phú Mỹ - Củ Chi. Tiếp tục, đồng chí cùng đơn vị xuống Chợ Gạo. 2 đồng chí chỉ huy 2 trung đội bạn bị thương, đồng chí được giao chỉ huy cả 2 trung đội bạn, tham gia cuộc chiến đấu liên tục 45 ngày đêm. Qua đợt này, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và đồng chí Lê Quang Công được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Đồng chí Lê Quang Công luôn gương mẫu trong xây dựng đơn vị và trong chiến đấu, ra trận là giành chiến thắng. Đồng chí vinh dự được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trải qua 30 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và giúp bạn Campuchia, đồng chí từng đánh hơn 40 trận, diệt hơn 100 tên địch, bắt sống 1 viên trung úy ngụy, thu nhiều súng đạn, trong đó có 2 khẩu trung liên và 1 súng cối 60 ly. Nhiều trận đánh do đồng chí  chỉ huy đã được ghi vào sử sách, như trận xóm Cò Long Định, huyện Châu Thành (tháng 1-1961); trận Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy (tháng 6-1963); trận chống càn ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo (tháng 7-1963)…

Năm 1979, trên chiến trường biên giới Tây - Nam của Tổ quốc, trên cương vị Tỉnh đội phó Tỉnh đội Tiền Giang, đồng chí chỉ huy đánh trận Tà Keo giành thắng lợi chớp nhoáng, mở đường tiến quân của quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng cứu nước Campuchia tiến vào giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh. Đồng chí từng bị thương 6 lần, trong đó có 3 lần thập tử nhất sinh, là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 75%.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần lúc 4 giờ 20 phút, ngày 17-6-2017 (nhằm ngày 23 tháng 5 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 80 tuổi.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huy hiệu 40 năm, 50 năm và 55 năm tuổi Đảng; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Ba; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 6 Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; 6 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ; nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

LINH CHI

(tổng hợp)

.
.
.