Thứ Bảy, 19/10/2019, 09:04 (GMT+7)
.

Người dân cảnh giác, dũng cảm truy bắt tội phạm

Trước tình hình tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, ngoài công tác đấu tranh, trấn áp của lực lượng Công an, tinh thần cảnh giác, dũng cảm trong phòng, chống tội phạm của người dân là yếu  tố quan trọng để giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa phương, góp phần kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, giúp lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội.

Điển hình trong số đó là các anh Trương Văn Tuấn, Trần Ngọc Được và Nguyễn Văn Út (cùng ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè). Các anh đã hơn chục lần theo dõi, bắt giữ các đối tượng phạm tội giao Công an xử lý và đã nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng.

2 anh Trương Văn Tuấn, Trần Ngọc Được tại hiện trường bắt đối tượng trộm mô tô. 		                       Ảnh: THANH VIỆT
2 anh Trương Văn Tuấn, Trần Ngọc Được tại hiện trường bắt đối tượng trộm mô tô. Ảnh: THANH VIỆT

Theo đó, gần đây nhất vào đêm 9-9, khi phát hiện đối tượng nghi vấn, các anh Tuấn, Được, Út đã theo dõi và bắt giữ đối tượng trộm ô tô tại địa bàn xã Mỹ Đức Tây đang trên đường tẩu thoát.

Anh Tuấn, người đầu tiên phát hiện đối tượng, cho biết thấy đối tượng đi bộ, tới lui nhiều lần, sinh nghi nên anh theo dõi.

Khoảng 2 giờ, khi thấy đối tượng cạy cửa cơ sở sửa ô tô, sau đó điều khiển chiếc ô tô ra ngoài, anh Tuấn liền gọi điện thoại cho anh Được và anh Út đuổi theo. Đối tượng chạy gần 3 km thì dừng lại nên 3 anh đuổi kịp, áp sát.  Đối tượng nhảy qua bên kia đường, 3 anh rượt theo bắt giữ.

Anh Được bày tỏ: “Người dân lao động cực khổ mà bị đối tượng xấu trộm tài sản, thấy ngứa mắt nên tôi mới tham gia truy bắt; thấy trộm cỡ nào cũng bắt”.

Đối tượng bị bắt giữ là Lưu Văn Hái (ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Hái khai nhận, sau khi sử dụng ma túy, Hái đến cơ sở sửa chữa ô tô Nguyễn Tấn (ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè) trộm ô tô. Vì gặp phải tinh thần cảnh giác, dũng cảm của 3 anh Tuấn, Được và Út nên Hái bị bắt giao Công an.

Tinh thần tấn công, truy bắt tội phạm ngày càng lan tỏa rộng khắp, không chỉ có nam thanh niên mà nhiều phụ nữ cũng rất mạnh dạn, sẵn sàng tấn công tội phạm.

Đến ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành vào một ngày cuối tháng 9, chúng tôi nghe nhiều người dân hết lời khen ngợi hành động dũng cảm, đuổi bắt cướp của chị Trần Thị Thúy Liễu.

Chị Liễu cho biết, chị sinh sống tại ấp 3, xã Tam Hiệp. Vào ngày 2-9, trên đường đi giao bánh cho bà con trong ấp, chị vừa dừng xe ven đường để nghe điện thoại thì có 2 đối tượng từ phía sau chạy tới, áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Chị Liễu tăng ga xe đuổi theo, vừa đuổi, vừa tri hô. Rượt đuổi được khoảng 3 km thì xe của 2 đối tượng bị ngã xuống đường.

Chúng đỡ xe lên định tiếp tục bỏ chạy thì chị Liễu lao đến đạp ngã xe xuống mương nước, bắt giữ 1 đối tượng. Đồng thời, chị tri hô để người dân ở gần đó hỗ trợ bắt giữ đối tượng còn lại giao Công an.

2 đối tượng bị bắt là Võ Văn Lực (xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Danh Lợi (ngụ ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khai nhận, do không có tiền mua ma túy sử dụng nên rủ nhau đi trộm gà. Trên đường đi, 2 đối tượng thấy chị Liễu nghe điện thoại nên ra tay cướp giật.

Hành động dũng cảm của anh Được, anh Út, anh Tuấn và chị Liễu đã cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, vừa bảo vệ an toàn tài sản của chính mình và cho người khác.

HỒ SƯƠNG

.
.
.