Thứ Tư, 08/01/2014, 14:01 (GMT+7)
.

Gởi em trái bàng vuông

Khuya
Mùi bàng chín thơm hơn mùi gió biển
Tím một khoảng trăng rằm
Nỗi nhớ nằm sấp trên sóng.

Trái bàng vuông giống trái bần quê
Chua chua tuổi thơ bên dòng sông rộng
Chiếc xuồng câu đầy trăng và sóng
Bần chín bần xanh bần non trộn tiếng cười.

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Khuya
Cây bão táp cây phong ba không ngủ
Anh không ngủ
Mùi bàng chín bay loanh quanh tháp canh
Trăng chừa cho anh một góc tối.

Nhớ em
Anh dựa vào màu tím.

Mùa xuân về ở đảo không có mai
Anh gởi cho em trái bàng vuông vừa chín
Như buổi chiều ngày nào đi qua dòng sông
Em cuối mặt hôn lên sóng nước
Anh cài bông bần lên môi.

Mùi bàng chín thơm hơn mùi gió biển
Theo nỗi nhớ bơi ngửa về phía mặt trời lên.

 P.N.THƯỜNG ĐOAN

.
.
.