Thứ Ba, 12/05/2015, 07:55 (GMT+7)
.

Nơi sự sống bắt đầu

Trưa mơ

Trở về trong mùa chim hẹn
trễ
không gặp những hình ảnh thân quen
                             của một ngày tháng sáu
nắng buồn
cóp nhặt mùa lặng lẽ
mặc lũ chim trời tự do mổ mót

tháng sáu mang cơn mơ cũ mèm
                      về tắm câu chuyện trưa nay
sấm chớp mắc gì hăm hở?
màu của bờ xưa hoa mướp
oái oăm con ong trộm qua bờ đất

tôi thấy mình như cơn mơ bị trói
gỡ từng hạt buồn
từng hạt buồn bật gốc
l o
mẹ lo tôi nỗi lo phủi tay
đ a u
cha đau tôi cú vấp ngã đau ngược triền dốc
tôi đã nghe tiếng thở dài mà cuộc đời
                                               tràn qua kẽ lá
chực mọc mầm

tháng sáu cơn mơ cũ mèm
nỗi buồn về rơi ngang cửa
cơn mơ ngủ gục liêu xiêu mép lá
câu thơ giật mình
như một trò đùa
mắc cười
lũ ve chém gió…

 

Trên đất mẹ

Con trở về nơi mẹ ra đi
Nghe trái tim mình chênh chao nhịp đập
Thanh long bạt ngàn trên đồng xưa tấp nập
Quê nhà xanh như cô gái xuân thì

Nhớ con rô đồng cậu đặt lọp bờ đê
Dây cườm thảo xinh xinh treo lồng đèn tuổi thơ mộc mạc
Những đôi mắt trong veo lưu lạc
Tiếng sáo diều xưa còn kịp nhớ nẻo về?

Một mình nhớ, một mình nhìn…
Thăm thẳm chiều mẹ tựa cửa ngõ sau
Rồi cũng chỉ tàn tro như rơm rạ
Trái tim tha hương quặn lòng phố xá
Giông tố cuộc đời ai chọn mà xa?
Đường cái phẳng lì, từng nhịp xe qua
Nhớ tết ngày xưa mẹ dắt con đi trên cánh đồng thơ dại
Những gốc rạ khô cứa bàn chân dỗi hờn quê ngoại
Con tìm con trong tiếng khóc lạc loài

Những cánh đồng đi hoài không hết ngày mai
Thanh long mới thay sắc vàng lúa cũ
Con tần ngần giữa vui, buồn
Nhớ ông cha một đời nhọc nhằn lam lũ
Thương sao hết những bàn tay chiu chắt lửa quê nhà.
            
                                     Lương Hòa Lạc ngày 15-3-2015

 

Giai điệu phù sa

Mênh mang gió lộng sông Tiền
Ru say búp nõn giữa miền phù sa.
Xuồng ai chở khẳm lời ca
Ngọt ngào giai điệu mượt mà xanh trong.
 
Bờ vui  nối nhịp cầu vồng
Phất phơ áo lụa phập phồng tinh khôi.
Sông xuân hắt sáng mây trời
Ngã ba vọng ấm hồi còi âm âm…
 
Xa xa Xoài Mút - Rạch Gầm
Thủy binh dìm xác ngoại xâm bỏ mình.
Quang Trung hào kiệt anh minh
Ra oai dẹp loạn thanh bình từ đây …
 
Gươm thiêng trấn giữ đất này
Người xưa linh hiển tượng đài… khang trang.
Thương về đất mẹ Tiền Giang
Cháu con viết tiếp thơm trang sử hồng.
 
                                          Tháng 4-2015

Nơi sự sống bắt đầu

Mẹ nói nếu con trai mẹ còn
Chắc mẹ có con đàn, cháu đống
Căn nhà này sẽ không trống vắng
Mẹ cũng không buồn khi nắng tắt - hoàng hôn.

Mẹ nói nếu con gái mẹ còn
Hoa bưởi sẽ không buồn trắng đất
Áo mẹ rách cũng có người khâu vá
Đêm sẽ không buồn vì tiếng dế nỉ non

Mẹ nhớ hoài những người con
Chấm dứt tuổi xuân dưới lòng đất lạnh
Cái chết sao chóng vánh
Không kịp nhắn mẹ điều gì...
                       đã vội mãi ra đi ?

Có bao cảnh chia ly
Bao người mẹ khóc nhớ con như mẹ?
Vì đất nước đã hy sinh tuổi trẻ
Ước mơ riêng có là gì khi đất nước chẳng bình yên.

Sự sống bắt đầu từ những hy sinh
Trong lửa đạn khói bom vẫn niềm tin chiến thắng
Từ giọt nước mắt khóc con của mái đầu bạc trắng
Từ những nắm xương tàn, từ bao mộ vô danh.

Con đường khô cằn nay hoa cúc mọc lên
Mảnh đất chết cũng hồi sinh sự sống
Xin biết ơn muôn đời những người con của mẹ
Đã viết lên cuộc sống hòa bình.

.
.
.