Chủ Nhật, 11/02/2018, 07:50 (GMT+7)
.

Thấy hoa là tết đã gần kề

(ABO)  Hoa rực rỡ sắc màu. Hoa từ rẫy ra đường, lên xe về chợ; chợ hoa từ chợ quê đến phố thị, hoa vào đơn vị, cơn quan... hoa về với từng nhà, từng ngõ ngách. Nếu không có hoa thì tết sẽ ra sao? Từ lâu rồi, thấy hoa là tết đã cần kề.

Điểm trồng hoa tại cống ngăn mặn tại xã Cẩm Sơn, Cai Lậy.
Hoa bên đường quê- ( tại cống ngăn mặn thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy; ngày thường nơi đây là bãi đất trống.)
Những rẫy hoa sắp chuyển cho thương lái ( Được chỉ dịp Tết trồng hoa, còn những tháng còn lại Rẫy này được trồng bắp, rau,...)
Ruộng hoa
Căn nhà chơi vơi giữa cánh đồng Hoa.
Nhà hoa
Nhóm bán hoa Tết tại chân cầu Long Định.
Đến chợ hoa đêm.
Một điểm bán tại chợ Đông Hòa.
 " Đường hoa " (Một điểm bán hoa bên đường thuộc xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.)
Tại chợ hoa TP.Mỹ Tho.
Và phố hoa (Một góc chợ hoa TP. Mỹ Tho.)
Hoa rực rỡ tại công ty may Tiền Tiến.
Hoa rực rỡ tại Công ty May Tiền Tiến.
Đường hoa Hùng Vương 2018.
Và đường hoa Hùng Vương 2018.

 BẢO LAM

.
.
.