Thứ Bảy, 01/08/2020, 20:19 (GMT+7)
.

Dáng quê

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Như từng nợ với dòng sông
Nên cây bần lớn mà không biết buồn
Lở bồi một khúc tình suông
Lặng thầm mà trổ màu bông quê mùa.

Ngày thơ em đã đi qua
Với bao kỷ niệm thiết tha trong lòng
Nhịp cầu lối nhỏ uốn cong
Tiếng rao quang gánh hàng rong sớm chiều.

Trẻ thơ nô nức cánh diều
Vẫn khung trời ấy thật nhiều ước mơ
Bóng cha dáng mẹ những trưa
Trải bao năm tháng bạc phơ mái đầu.

Em về đi dưới hàng cau
Nghe từng điệu gió lao xao mát lành
Khu vườn trải một sắc xanh
Chim kêu rộn rã khúc tình quê hương.

  TRẦN THỊ THÙY LINH

.
.
.