Thứ Tư, 12/05/2021, 10:01 (GMT+7)
.

Buổi sáng của những người dậy sớm

Khi thành phố vẫn còn ngáy ngủ
Khi giọt sương mai đọng trên những đóa hoa e ấp nụ
Và bầy ong thợ vẫn còn trong tổ ngủ vùi
Buổi sáng của riêng những người dậy sớm.

Buổi sáng của những người trong công viên
Noi theo gương Bác: “Tự tôi ngày nào cũng tập” (1)
Chăm thể dục thể thao cho tinh thần tráng kiện
Chăm luyện rèn cho sức khỏe dẻo dai.

Buổi sáng của những chị lao công
Âm thầm cho bao phố phường luôn sạch đẹp
Anh công nhân tan ca lúc vừa hửng sáng
Mồ hôi vẫn còn trên lưng áo đầm đìa.
Buổi sáng của những người trên đồng
Cần cù nuôi trồng, tăng gia sản xuất
Bác đã chỉ con đường đến ấm no, hạnh phúc:
“Cả nước siêng năng thì đất nước mạnh giàu”. (2)

Những em bé mang khăn quàng đỏ đến trường
Buổi sáng hối hả theo từng vòng xe vội vã
Những em bé ngoan luôn vâng theo lời Bác
Để dân tộc mình sánh vai với cường quốc năm châu.


 TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

(1) Lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 3-1946)
(2) Lời Bác dạy
 

.
.
.