Thứ Tư, 10/04/2013, 12:44 (GMT+7)
.

Vợ chồng mang bệnh “thế kỷ” vượt lên, sống có ích cho đời

Đó là chị Đặng Thị B.H ở ấp Phú Hưng (Long Khánh, Cai Lậy). Một câu chuyện có thật, song vì lý do tế nhị, bài viết này chỉ viết tắt tên chị.

Thường người nhiễm HIV/AIDS trốn tránh, không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng chị B.H thì khá cởi mở và chân tình. Nhìn gương mặt tươi tắn, tự tin trong giao tiếp của chị, ít ai biết rằng chị cũng đã có thời gian tưởng chừng không vượt qua được vì bi quan, vì sự kỳ thị của mọi người.

Năm 2007, chồng chị trong một lần xét nghiệm máu đã dương tính với HIV. Trăn trở nhiều ngày, anh mới dám cho chị biết. Nỗi lo sợ đã thành sự thật khi chị cầm trên tay kết quả xét nghiệm của mình. Chị trải lòng: “Thông tin về HIV/AIDS thời gian ấy rất hạn chế nên người nhiễm HIV như tôi gần như mang án tử, mọi thứ trước mắt sụp đổ…”.

Gia đình hai bên khó khăn, nên khi ra riêng vợ chồng chị chỉ có thể dựng tạm căn nhà vách lá đơn sơ cạnh nhà cha mẹ chồng. Hàng ngày, chị nhận đan hàng thủ công xuất khẩu, còn anh làm bốc vác, công việc bữa có bữa không, thu nhập chỉ đủ sinh hoạt cho gia đình 4 nhân khẩu (2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn).

Dự định về một mái nhà vững chắc hơn, các con được học hành đến nơi đến chốn để không khổ cực như đời mình rơi vào ngõ cụt khi vợ chồng chị đều mang trong mình căn bệnh "thế kỷ". Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc phải đối mặt với sự xa lánh, kỳ thị của mọi người.

Khao khát được thấy con trưởng thành là động lực lớn nhất giúp chị vượt qua nỗi đau bệnh tật, rào cản tâm lý để bắt đầu cuộc sống mới. May mắn là sau khi xét nghiệm, hai con chị đều không nhiễm HIV. Nhận lời khuyên từ bác sĩ, vợ chồng chị tham gia sinh hoạt CLB Niềm tin để tìm hiểu thông tin về HIV/AIDS và để được tư vấn, nhận thuốc điều trị.

Những buổi sinh hoạt là nơi người cùng cảnh ngộ đến chia sẻ thông tin, tư vấn, giúp đỡ nhau vượt qua sự mặc cảm cũng như cách chăm sóc bản thân đã giúp chị dần lấy lại sự tự tin. “Nhận thuốc điều trị thường xuyên, thêm tinh thần lạc quan nên sức khỏe vợ chồng tôi sớm được cải thiện, lao động trở lại.

Tôi cũng biết cách bảo vệ bản thân, tránh lây nhiễm cho những người xung quanh. Từ đó mọi người không còn cái nhìn dè dặt, xa lánh nữa!...” - chị tâm sự.

Khao khát sống có ích như được chắp cánh khi Hội LHPN tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Cai Lậy tạo điều kiện về vốn vay thông qua CLB Niềm tin, vợ chồng chị cải tạo đất quanh nhà trồng mít Thái siêu sớm và thuê thêm 6,5 công đất trồng rẫy. Cần mẫn lao động, thu nhập dần ổn định, vợ chồng chị không những hoàn vốn đúng hạn mà còn có điều kiện lo cho con học hành, dựng lại căn nhà vững chắc hơn.

Niềm tin và hạnh phúc đã trở lại mái ấm gia đình chị khi thấy 2 con chăm ngoan và học giỏi. 5 năm qua, chị còn là một trong những thành viên tích cực của nhóm đồng đẳng CLB Niềm tin với công việc tuyên truyền, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Chị tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ thông tin, giúp mọi người hiểu hơn về HIV/AIDS, xóa bỏ ngăn cách giữa người có “H” và cộng đồng; đồng thời còn vận động các thành viên trong CLB tiếp cận, dùng thuốc điều trị ARV để ổn định sức khỏe.

Tự tin, dũng cảm đối mặt với bệnh tật và không ngừng vượt khó bằng chính sức lao động là cách để chị Đặng Thị B.H thay đổi cách nhìn của xã hội với người nhiễm HIV/AIDS. Chị chia sẻ, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng chị sẽ cố gắng gìn giữ mái ấm gia đình, sống  lạc quan, bởi không có gì đáng sợ bằng cuộc sống thiếu tiếng cười, thiếu niềm tin.

QUẾ NGÂN

 

.
.
.