Thứ Hai, 27/11/2023, 09:22 (GMT+7)
.
CHUYÊN MỤC "NHỊP CẦU NHÂN ÁI" CỦA BÁO ẤP BẮC:

"Quả ngọt" sau 12 năm hỗ trợ học sinh, sinh viên

Vừa qua, 4 hoàn cảnh sinh viên, học sinh (SV-HS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận học bổng từ chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Ấp Bắc đó là các em: Nguyễn Thị Anh Đào (Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh), em Ngô Nhật Luân (Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam), mỗi em nhận được 12 triệu đồng; em Trần Ngọc Gia Bảo (Trường THCS thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và em Trần Hồng Ngọc (Trường Tiểu học Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), mỗi em nhận được 6 triệu đồng. Tổng cộng số tiền học bổng là 36 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa 77 tuổi và  tân sinh viên Ngô Nhật Luân.
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa 77 tuổi và tân sinh viên Ngô Nhật Luân.

Năm 2011, chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Ấp Bắc đăng 2 hoàn cảnh sinh viên nghèo hiếu học là em Nguyễn Chung Tú (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh) bị khuyết tật 2 chân, mẹ em đã cõng em đi học từ phổ thông lên đại học. Trường hợp thứ hai là em Nguyễn Thị Ngọc Hân (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh) bị ung thư xương, nhiều lần xạ trị nhưng vẫn thi đậu vào đại học với số điểm khá cao (hiện Ngọc Hân đã mất).

Cảm kích tinh thần vượt khó, hiếu học của các sinh viên, Ban Biên tập Báo Ấp Bắc đã đề xuất lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục việc học, để sau này có việc làm ổn định, 12 năm qua, chương trình đã và đang hỗ trợ cho 19 em, trong đó có 14 em đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Với em Nguyễn Chung Tú, sau 4 năm “đến trường bằng đôi chân của mẹ”, em đã tốt nghiệp đại học và để lại nhiều dấu ấn cho trường về tấm gương sinh viên khuyết tật học tốt, truyền nghị lực phấn đấu cho rất nhiều sinh viên cùng hoàn cảnh.

Gặp lại Chung Tú, nhìn em ngồi trên giường, chăm chỉ làm việc bên chiếc máy tính, Tú tâm sự: “Hiện em làm lập trình viên tại nhà qua mạng, công việc phù hợp với sức khỏe, thu nhập cũng đủ sống. Với em, số tiền 12 triệu đồng cho một sinh viên nghèo trong một năm học là không phải nhỏ. Em vô cùng biết ơn Báo Ấp Bắc, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã hỗ trợ, đây là phần thưởng không chỉ là vật chất, mà là sự quan tâm, động viên lớn lao của các cô, chú đã giúp em có niềm tin mạnh mẽ để thực hiện được ước mơ tốt nghiệp đại học và hiện nay em đã có việc làm ổn định”.

Lập trình viên Nguyễn Chung Tú bị  bại liệt 2 chân, đang làm việc tại nhà.
Lập trình viên Nguyễn Chung Tú bị bại liệt 2 chân, đang làm việc tại nhà.

8 năm trước, chúng tôi đến nhà em Nguyễn Viết Khoa (xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) khi biết em đậu 2 trường đại học mà hoàn cảnh rất khó khăn. Sau 4 năm học tại Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, hiện Khoa đã tốt nghiệp được 2 năm nay và có việc làm ổn định. Khoa chia sẻ: “Là trụ cột gia đình hồi còn học phổ thông, cho nên khi lên học đại học, em phải vừa học, vừa làm thêm rất vất vả. Các cô, chú đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ cho con ở 4 năm học đại học, giúp em có thêm sức mạnh, quyết tâm đi hết đoạn đường đại học, nhờ vậy mà bây giờ em có việc làm ổn định để phụ lo cho mẹ và chị”.

Riêng bà Nguyễn Thị Kim Hoa, 77 tuổi, cưu mang em Ngô Nhật Luân (hiện là sinh viên năm nhất, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam) lúc em mới 3 tháng tuổi. Bà Hoa tâm tư: “Cháu Luân đủ điểm vô đại học, nhưng tôi nói mình đã kiệt sức, không thể lo cho cháu đi học nên kêu cháu nghỉ học, kiếm việc làm. Nghe tôi nói vậy, Luân nằm trùm mền mấy ngày, thương cháu ham học nên tôi nói kiếm trường nào học mau tốt nghiêp mà ít học phí rồi đi học. Luân mừng lắm và đã chọn trường cao đẳng học 3 năm. Số tiền 12 triệu này, tôi may đồ chợ cả đời không có được. Tôi thật biết ơn các cô, chú đã giúp đỡ cho cháu tôi được tiếp tục đi học”.

Chặng đường 12 năm không dài nhưng chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Ấp Bắc đã tiếp sức cho 14 sinh viên tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và còn 4 hoàn cảnh SV-HS hiện tại đang được hỗ trợ để tiếp tục học tập, vươn tới tương lai tươi sáng.

ÁI QUỲNH

 

.
.
.