Du kích ấp Phú Hòa nhử địch, diệt địch

Cập nhật: 14:42, 01/04/2015 (GMT+7)

Đội du kích ấp Phú Hòa (xã Phú Quí, huyện Cai Lậy) có 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Tòng (Mười Tòng) - Anh hùng LLVT, từng tham gia nhiều trận đánh trong đội hình chủ lực Khu 8 chỉ huy.
Sau một thời gian theo dõi quy luật hoạt động của địch trên địa bàn xã, cứ ta vây lấn, pháo kích, bắn tỉa lính 2 đồn Cầu Miễu và Phú Hưng thì lực lượng bảo an nằm vòng ngoài lập tức bung ra truy kích.

Sau khi củng cố rào xã, ấp chiến đấu, hệ thống công sự chiến đấu, công sự phòng ngự, các bãi mìn, lựu đạn gài, ngày 10-11-1968 Đội du kích ấp Phú Hòa tổ chức phục kích đánh bọn bảo an do tên Truyện chỉ huy.

Trận địa được bố trí như sau: Hướng chính diện (chủ yếu) gồm 3 đồng chí, trang bị 1 khẩu trung liên, do đồng chí Mười Tòng xạ thủ và chỉ huy; 1 súng garant, 1 súng AR15 và một số lựu đạn, cách điểm xuất phát phản kích của bọn bảo an chừng 700 m.

Hướng thứ yếu thứ nhất, bên phải hướng chính diện do đồng chí Hừng đảm nhiệm, trang bị 1 súng CKC, đột nhập cách đồn Phú Hưng chừng 50 m với nhiệm vụ bắn tỉa, nhử địch. Hướng thứ yếu thứ hai do đồng chí Mè đảm nhiệm, trang bị 1 súng K44 (bá đỏ), nhiệm vụ đánh bên sườn phía Tây của địch.

Đúng giờ G (6 giờ sáng 10-11), đồng chí Hừng bắn từng phát vào đồn Phú Hưng. 15 phút sau, từ phía bên ngoài đồn Cầu Miễu, khoảng 40 lính bảo an bung ra tổ chức phản kích. Lúc này súng cối 60 ly trong đồn cũng bắt đầu bắn ra giữa ruộng và các nơi địch nghi vấn có du kích.

Sau đó chúng căng hàng ngang, tốp đi trên bờ cặp theo kinh Tư Bộ, tốp lội ruộng, vừa đi vừa bắn xối xả phía trước và hai bên đội hình hành quân, qua 2 bãi gài mìn, lựu đạn nhưng không bị nổ. Đồng chí Hừng vừa tiếp tục bắn nhử địch vừa lui dần về công sự đã chuẩn bị phía phải 3 đồng chí hướng chính diện.

Địch hung hăng nhưng tiến rất chậm. Khi tất cả lực lượng địch vượt qua bờ ruộng ngang, còn cách công sự hướng chính diện chừng non 70 m, đồng chí Mười Tòng ra lệnh đồng loạt nổ súng áp đảo đội hình địch. Ngay loạt đạn đầu, du kích đã diệt 7 tên, làm bị thương 4 tên.

Do phía trước và 2 bên sườn đều bị tấn công nên đội hình địch nhanh chóng bị rối loạn, tháo chạy trở lại đồn Cầu Miễu chờ chi viện. Khi địch đã ra hết khỏi cánh đồng, đồng chí Mười Tòng cũng ra lệnh rút quân về các hầm bí mật để bảo toàn lực lượng. Pháo địch ở Cai Lậy bắt đầu bắn cấp tập vào trận địa và hướng địch nghi ngờ ta sẽ rút quân.

Đến 8 giờ, địch củng cố lực lượng, tăng quân, trở vào trận địa. Chúng vừa đi vừa bắn dữ dội vào địa hình. Sau khi đến kinh Kháng chiến không thấy ta chống trả, địch cho một số tên trở lại lấy xuồng của dân chở các tên chết và bị thương về đồn. Chiếc xuồng thứ nhất chở xác chết, do nước ruộng cạn nên phải có tới 8 tên vừa đẩy vừa kéo, đến đầu xóm Hai Phát, muốn đưa xuồng xuống con rạch bơi về đồn chúng phải qua một cái cống nhỏ.

Tại đây du kích đã gài 1 quả lựu đạn M26 trên cây trâm bầu và chuyền dây gài qua cống nước. Địch kéo xuồng qua vướng dây, lựu đạn nổ, cả 8 tên kéo đẩy xuồng bị lựu đạn nổ chụp từ trên đầu đã chết hết. Số còn lại hoảng hốt dừng quân, chờ chi viện.

5 du kích ấp Phú Hòa sau hơn 10 phút chiến đấu đã diệt 15 tên địch, làm bị thương 4 tên. Thắng lợi lớn hơn hết là du kích đã chứng minh được bản lĩnh chiến đấu, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, bảo toàn lực lượng, đã gây hoang mang, sợ hãi trong hàng ngũ binh sĩ địch, trong lúc tình hình ta - địch trên mặt trận lộ 4 đang căng thẳng.

NGUYỄN  HỮU  CHÍ

.
.
.