.

Ngày chiến trường

Cập nhật: 11:20, 21/12/2023 (GMT+7)

(ABO) Ngày chiến trường sao cứ mãi trong tôi
Biết mấy năm trên đường đời là lính
Thấm gian truân với cuộc sống chiến binh
Nhớ mẹ cha luôn gắng mình lập công.

Khi vượt núi băng rừng lúc qua sông
Vai ba lô súng ngang hông vượt lộ
Mưa ướt rồi lòng vẫn đầy thương nhớ
Mỗi bước đường hành quân có mẹ theo.

Đêm trăng trải trên biên giới trong veo
Kinh Vĩnh Tế những cánh bèo trôi dạt
Xuôi về đâu mỗi mùa cơn gió tạt
Hanh khô tràm lính lần bắt cá đồng.

Nhớ nao lòng mỗi đêm đến vượt sông
Người trở lại luôn cầu mong phận bạn
Ngày chiến thắng còn cùng nhau đùa tán
Đời chiến binh sương gió vạn trùng khơi.

Vận chiến trường cứ tràn ngập cuộc đời
Để tháng năm khát vọng thêm tiếp nối
Chút bình an thăm bạn nơi biên giới
Ước bao điều ngày ấy với tâm linh.

Ngày chiến trường sẽ mãi bên chúng mình
Như một thuở ta chiến chinh đây đó
Lính già rồi tỉnh ngủ vẫn còn mớ
Hô xung phong gọi bạn tớ còn đây.

      

TRẦN ĐĂNG

 

.
.
.