Thứ Hai, 23/07/2012, 15:41 (GMT+7)
.

Một hội viên phụ nữ nhiều lần trả lại của rơi

Ngày 13-7 vừa qua, trên đường đi làm ruộng về, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1971, ảnh, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) tình cờ nhặt được 1 cái bóp, mở ra xem đã phát hiện trong bóp có 410.000 đồng và 1 cuốn sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết.

Chị đã đem đến báo cho chị Huỳnh Thị Út, là cán bộ Hội LHPN và đến nhờ đài truyền thanh xã thông báo giùm. Tuy đây là số tiền không lớn, nhưng đối với những người bán vé số thì đó là cả vốn liếng của họ.

Qua Hội LHPN và đài truyền thanh xã, chị Trần Thị Lan (ngụ ấp Phú Tiểu, cùng xã, hành nghề bán vé số dạo) đã đến xin nhận lại trong niềm vui khôn xiết.

Chị Nhung đã nhiều lần nhặt được của rơi. Mỗi lần nhặt được, chị đều tìm mọi cách trả lại cho người bị mất. Chị là hội viên Hội LHPN rất tích cực trong công tác hội. Việc chị nhiều lần nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất đáng được biểu dương. 

MINH THÀNH

.
.
.