Thứ Hai, 10/12/2012, 14:36 (GMT+7)
.

Chồng bệnh, con đau, nhà sắp sập

Vợ chồng anh Võ Văn Tín và chị Lục Thị Sen ngụ ấp Tân Thành (Tân Phú, Tân Phú Đông) có đứa con trai đầu lòng vừa tròn 2 tuổi. Cháu thường xuyên bị nóng sốt, kèm theo các biểu hiện da xanh, bụng trướng và sức khỏe ngày càng yếu hẳn.

Bác sĩ chẩn đoán cháu bị lách to độ 2, cần phải phẫu thuật gấp, với chi phí khoảng 20 triệu đồng, nhưng anh chị không có khả năng, đành ôm con trở về nhà. Mỗi lần con trai lên cơn sốt là vợ chồng đi vay mượn tiền đưa cháu đi bệnh viện để truyền máu.

Gia đình càng rơi vào hoàn cảnh khốn khó hơn khi lao động chính trong gia đình là anh Tín mắc phải chứng bệnh thiếu máu cơ tim và viêm khớp. Căn nhà mà vợ chồng anh Tín đang ở cũng đã bị xiêu vẹo, sắp đổ sập.

HIẾU TRUNG

.
.
.