Thứ Sáu, 04/04/2014, 13:28 (GMT+7)
.

Không có tiền gắn lại hộp sọ, cần sự giúp đỡ

Anh Nguyễn Tuấn Thoại (tên thường gọi Phi Em, 30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa (Vĩnh Kim, Châu Thành). Năm 2012, vợ anh bỏ đi. Hàng ngày anh đi làm thuê để nuôi con ăn học.

Ngày 8-3, trên đường đi làm anh bị té xe, tưởng không có gì nghiêm trọng nên anh không đến cơ sở y tế khám vì ngại tốn tiền. 4 ngày sau, thấy trong người có biểu hiện lạ, anh được người nhà đưa đi Bệnh viện 120 khám, đã phát hiện anh bị xuất huyết não.

Bệnh viện 120 chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy mổ lấy hộp sọ ra, chi phí ca mổ gần 30 triệu đồng. Mẹ anh phải chạy mượn khắp nơi để mổ gấp cho anh trong tình trạng nguy kịch. Tháng 6 tới anh còn phải trở lên Bệnh viện Chợ Rẫy để gắn lại hộp sọ, chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Nhà nghèo, bị vợ bỏ, một mình nuôi con nhỏ ăn học, mẹ anh thuộc diện có sổ hộ nghèo, nay ốm mai đau. Số nợ trên đã là một gánh nặng đối với gia đình. Điều lo lắng nhất của mẹ anh là sắp tới chạy đâu ra 20 triệu đồng để gắn lại hộp sọ cho anh.

Rất mong được cộng đồng giúp đỡ chi phí gắn lại hộp sọ để anh tiếp tục lao động  nuôi con.

TRẦN THỊ NGỌC HỒNG

.
.
.