Thứ Năm, 18/05/2017, 20:30 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 – 19-5-2017):

"Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn trong trái tim tôi"



 “Người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh, bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người, bởi vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”.

(Trích Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9-9-1969).

Tình thương yêu Bác dành cho tất cả mọi người, nhưng đối với miền Nam đó là tình cảm đặc biệt. Bởi vì Bác thương: “Miền Nam đi trước về sau”, “Miền Nam thành đồng Tổ quốc”.  Năm 1962, đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, do giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đến thăm Bác. Hôm đó đoàn tặng Bác rất nhiều “quà quý”: Lọ hoa làm bằng vỏ đạn, đặc biệt là tập thơ của nhà thơ Trọng Tuyển, một liệt sĩ đã hy sinh trong chiến trường. Khi nhận quà, Bác rất xúc động, một đồng chí trong Ban bí thư Trung ương thưa với Bác:

-  Thưa Bác, Bác có quà gì tặng miền Nam không ạ?
Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi xem Bác tặng quà gì cho miền Nam. Bác vẫn đứng im nhìn mọi người âu yếm, rồi Bác nói:

- Bác chẳng có cái gì để tặng cho đồng bào miền Nam cả. Bác chỉ có cái này. Bác đặt tay lên ngực của mình, nơi con tim đang đập và nói

- Quà Bác tặng cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam đây! Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn trong trái tim tôi.

Khi nói về tình cảm của Bác với miền Nam. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Tình cảm của Bác với miền Nam, cũng như tình cảm của miền Nam đối với Bác Hồ. Đó là một đề tài cực kỳ to lớn, quan trọng và có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Ở đây tôi chỉ nói vắn tắt một điều: tình cảm này, tình cảm hai phía này, là một khúc ca, vừa hùng tráng, vừa trữ tình, đẹp như non sông gấm vóc của miền Nam nước ta, đẹp như lòng yêu nước của đồng bào miền Nam và đồng bào cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam”.

 Người chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng năm 1957.
Người chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc (20-10-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc (20-10-1962).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24-11-1964).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24-11-1964).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (11 - 11-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (11 - 11-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm tranh của các họa sĩ từ chiến trường miền Nam gởi ra (24-10-1966).
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm tranh của các họa sĩ từ chiến trường miền Nam gởi ra (24-10-1966).

 

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (13-2-1969).
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (13-2-1969).

HỒNG LÊ
 

.
.
.