Thứ Sáu, 17/04/2015, 13:53 (GMT+7)
.

Tiểu đoàn 2009B đánh thắng ngay trận đầu

Tháng 4-1972, Đoàn 2009B (Tiểu đoàn 2009B) của tỉnh Nam Hà kết nghĩa đã về đến chiến trường Mỹ Tho và đánh thắng ngay trận đầu.

Đêm thứ hai hành quân từ biên giới Campuchia vào đất Kiến Tường, vượt  sông Vàm Cỏ Tây, dự kiến qua tiếp kinh Dương Văn Dương về rừng tràm xã Tân Hòa Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) nhưng sông Vàm Cỏ Tây rộng lớn, đa số cán bộ, chiến sĩ chưa biết bơi, thiếu ghe xuồng, lại là vùng địch kiểm soát nên suốt đêm chỉ qua được phân nửa đơn vị, nửa còn lại phải ém quân giữa cánh đồng trống trải dưới nắng nóng và dưới sự khống chế bầu trời của địch.

Nửa đơn vị sang trước trú trong rừng tràm chờ nửa sau qua, đêm thứ tư mới về tới ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2009B được lãnh đạo Tỉnh ủy, Tỉnh đội khẳng định lại vị thế của mình là tiểu đoàn của tỉnh Nam Hà kết nghĩa với tỉnh Mỹ Tho; bộ đội, du kích và nhân dân tỉnh Mỹ Tho đang mong mỏi đơn vị bộ đội ở tỉnh Nam Hà kết nghĩa vượt Trường Sơn đến để cùng chiến đấu chống giặc với mình.

Sáng 8-5-1972, du kích xã Long Tiên và 1 tiểu đội thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2009B bao vây đồn Đìa Đưng, bắn chết 1 tên và bị thương 3 tên. Chỉ huy đồn Đìa Đưng kêu gọi chi khu Cai Lậy chi viện khẩn thiết.

6 giờ sáng 9-5, liên đội bảo an 19 chi khu Cai Lậy do tên đại úy Tiềm chỉ huy, kết hợp dân vệ đồn Xóm Chiếu bắt đầu hành quân cứu viện đồn Đìa Đưng. 8 giờ, liên đội bảo an 19 cắt đồng vào kinh Kháng Chiến. Chúng vượt qua bộ phận khóa đầu, nhưng trung đội trinh sát còn chờ lệnh tiểu đoàn nên chưa nổ súng.

Khi có lệnh, ngay loạt đạn đầu địch bị diệt 7 tên, đã dừng quân chống trả quyết liệt. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 2009B lệnh cho Đại đội 3 thực hành vận động khóa đuôi đội hình địch. Địch bắt đầu rối loạn. 3 phát pháo hiệu đỏ bắn lên. Đại đội 2 và Đại đội 3 đồng loạt xung phong. Đại đội 1 cũng xin xung phong nhưng không được, lệnh phải chờ địch từ hướng Đại đội 2 chạy sang thật gần mới được nổ súng.

Bị áp đảo bởi đạn súng cối và sự xung phong tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, địch không co cụm chống đỡ được, phải chạy về hướng rạch Xẻo Lá ở phía Nam. Còn cách công sự tiền duyên 30 mét, toàn lực lượng Đại đội 1 đồng loạt nổ súng, kết hợp Đại đội 3 khóa chặt đuôi không cho địch thoát ra khỏi trận địa. Từ các hướng, bộ đội chia thành nhiều mũi, lợi dụng địa hình liên tục xung phong. Tên đại úy Tiềm và cả ban chỉ huy liên đội 19 bảo an đều bị diệt.

Lực lượng của liên đội 19 bảo an không đáp ứng được nữa, tiểu khu quân sự Định Tường phải dùng tàu đưa tiểu đoàn bảo an 402 cơ động theo sông Tiền lên Tam Bình vào tham chiến. Chúng tổ chức thành 3 mũi tiến lên rạch Xẻo Lá.

Trước diễn biến mới, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 2009B lệnh cho 1 trung đội của Đại đội 1 ở lại đánh địch phản kích lấy xác đồng bọn theo hướng kinh Kháng Chiến, lực lượng còn lại vượt rạch Xẻo Lá sang bờ Nam sẵn sàng đánh địch từ hướng Tam Bình lên, do đồng chí Võ Hoàng Quân, Phó Tiểu đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy.

Cả 3 mũi phản kích của tiểu đoàn bảo an 402 đều bị Đại đội 1 đánh bật ra đồng trống. Cứ mỗi lần địch lùi ra thì trận địa rung lên vì đạn pháo địch từ Cai Lậy bắn vào. Ta lại dùng súng cối bắn cấp tập vào đội hình địch, trời càng ngã về chiều là lợi thế cho Đại đội 2 và Đại đội 3 đồng loạt xung phong, địch tháo chạy tán loạn.

Trận đầu ra quân, Tiểu đoàn 2009B diệt địch tại chỗ 60 tên, bắt sống 9 tên, thu 5 súng, 5 máy PRC 25; ta hy sinh 3, bị thương 2 đồng chí. Tiểu đoàn 2009B đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tỉnh ủy và Tỉnh đội giao phó: “Ra quân trận đầu phải đánh thắng giòn giã và cố gắng hạn chế thấp nhất thiệt hại”. Chiến thắng đã tạo khí thế thi đua giết giặc lập công trong toàn tiểu đoàn.

Tháng 5-1972 đến ngày 30-4-1975, Tiểu đoàn 2009B liên tục chiến đấu và chiến thắng - nổi lên là đơn vị phòng ngự kiên cường, giữ vững trận địa dài ngày đánh địch giành dân lấn đất, đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 12 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 17 Huân chương Chiến công hạng Ba, 165 danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng… Ngày 15-1-1976, đơn vị được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

NGUYỄN HỮU CHÍ

.
.
.