Thứ Sáu, 27/08/2021, 10:17 (GMT+7)
.

Trách nhiệm từ trái tim

(ABO) Trong ngổn ngang nỗi lo phòng, chống dịch Covid-19 của những tháng ngày cam go này, biết bao hình ảnh xúc động, ân tình vẫn hằng ngày, hằng giờ xuất hiện. Sâu đậm, ý nghĩa, gieo vào lòng người bao tình cảm, niềm tin chính là hình ảnh của những chiến sĩ trên tuyến đầu của mặt trận chống dịch. Với những hy sinh thầm lặng, họ xứng đáng là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, quên mình vì an toàn, bình yên của cộng đồng.

Có thể nói, trận tuyến chống dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, khi hằng ngày vẫn ghi nhận hàng ngàn ca mắc mới. Cuộc chiến với “giặc Covid” không chỉ hối hả, khẩn trương trên tuyến đầu là các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, mà còn hiển hiện ở mỗi khu vực bị phong tỏa, cách ly, mỗi chốt kiểm soát dịch bệnh… Lực lượng chiến đấu ứng trực trên mặt trận ấy là những y, bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an, những cán bộ cơ sở, những tình nguyện viên… Bằng tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, họ tận tâm, tận lực với công việc, vì mục đích tối thượng là chiến thắng dịch bệnh.

đoàn
Đoàn thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chi viện vào Nam chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn trào lên như cơn sóng dữ khi số bệnh nhân không ngừng tăng, lượng người trong khu cách ly tập trung ngày càng lớn, số địa phương buộc phải phong tỏa, giãn cách ngày một nhiều thêm… Trong đó, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam trong những ngày qua đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách khi số lượng ca bệnh Covid-19 tăng cao, nhiều ổ dịch lớn, nguy hiểm xuất hiện.

Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “tất cả vì TP. Hồ Chí Minh thân yêu”, lớp lớp những đoàn quân “áo trắng”, “áo xanh”, hàng trăm đoàn xe, chuyến tàu, chuyến bay… chở nặng “nghĩa tình” đã khẩn trương lên đường chia sẻ yêu thương, chung sức đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, cứu dân.

Trong những ngày này, liên tiếp các đoàn y, bác sĩ, nhân viên y tế của các địa phương trong cả nước cũng đã lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Theo đó, đã có hàng ngàn nhân viên y tế tình nguyện lên đường trong tâm thế “hết dịch mới về” và con số này sẽ còn tiếp tục tăng khi các địa phương ở vùng tâm dịch vẫn cần sự hỗ trợ, tiếp sức về nhân lực và vật lực để chống dịch. 

Và xúc động biết bao những hình ảnh y, bác sĩ thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết cháy bỏng của mình bằng việc đặt tay lên trái tim mình trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Những trái tim ấy đang rộn ràng những nhịp sống của trách nhiệm, tình thương, bất chấp những gian nan của nhiệm vụ phía trước…

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện K đặt tay lên trái tim mình trước giờ lên đường vào Nam làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện K đặt tay lên trái tim mình trước giờ lên đường vào Nam làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Có lẽ, trong đội ngũ những người thầy thuốc tình nguyện, phần lớn họ đều bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ của riêng mình trước lúc lên đường. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng tuổi đời rất trẻ, có con nhỏ, cha mẹ già, song với tinh thần “vì miền Nam ruột thịt” đã xung phong lên đường vào vùng dịch bệnh nguy hiểm nhất. Hơn ai hết, họ hiểu rõ mặt trận chống dịch ở phía trước còn muôn vàn gian nan, vất vả và cả sự hiểm nguy, thậm chí phải hy sinh, nhưng trong họ luôn bùng cháy khát khao được cống hiến, được dấn thân. Mệnh lệnh từ trái tim và lương tâm con người, những người thầy thuốc đã lao vào cuộc chiến chống dịch mà không một chút suy tính thiệt hơn. 

Hơn hai năm qua kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của các địa phương đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách ở tuyến đầu, làm việc không kể ngày đêm, tất cả vì sự an toàn của cộng đồng, vì sức khỏe của người dân. Trong số họ, không ít người từng nhiều lần phải xa gia đình, người thân, gác lại những việc riêng tư để có mặt ở tuyến đầu chống dịch không chỉ ở địa phương mình, mà còn tham gia hỗ trợ cho nhiều địa phương khác trong những đợt dịch bùng phát vừa qua. Họ đã nỗ lực không mệt mỏi với lời hứa “khi chưa hết dịch thì chưa về nhà”.

các đoàn
Lực lượng y tế của các địa phương trong cả nước lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19  với quyết tâm “hết dịch mới về”. (Ảnh: Đoàn y, bác sĩ tỉnh Quảng Nam vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch)

Với áp lực công việc, cán bộ, nhân viên y tế phần lớn đều đã kiệt sức, nhưng nhiệt huyết của họ thì không bao giờ cạn. Họ lại tình nguyện lên đường vào các điểm nóng dịch bệnh, tiếp tục khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, ướt sũng mồ hôi, tiếp tục chạy đua với thời gian, gắng sức giành giật sự sống cho bệnh nhân…

Cuộc chiến với dịch bệnh dự báo còn nhiều gian nan, song không vì thế mà một ai lùi bước. Ở tiền tuyến chống dịch càng gian khổ, khốc liệt bao nhiêu, thì những “chiến sĩ áo trắng” cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch càng thể hiện rõ tinh thần dấn thân, tiếp tục giữ vững ý chí “chân cứng, đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào. Đây vừa là sứ mệnh cao cả, vừa là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân.

HỮU NGHỊ

 

 

 

 


 

.
.
.