Thứ Bảy, 20/11/2021, 06:10 (GMT+7)
.

Tưởng nhớ hôm nay để vươn lên ngày mai

(ABO) Ngày 19-11 được xem là một ngày đặc biệt khi hầu hết các trang báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, nhất là mạng xã hội tràn ngập hình ảnh hoa sen trắng để tưởng nhớ những người đã khuất vì Covid-19... Cả nước có hơn 20 ngàn nạn nhân của địch bệnh Covid-19 đã nằm yên trong lòng đất mẹ. Tiền Giang cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4. Theo Sở Y tế Tiền Giang, tính đến ngày 19-11-2021, tỉnh có 464 người tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Người mẹ bần thần đã khóc cạn nước mắt sau bao ngày chờ mong người con gái gặp nạn “trở về”
Một người mẹ (ở huyện Gò Công Tây) đã khóc cạn nước mắt khi nhận hũ tro cốt người con gái tử vong vì Covid-19 khi lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Gò Công Tây đến bàn giao. Ảnh: https://dangcongsan.vn/

Không có nỗi đau nào đau như nỗi đau từ biệt. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khi người cha đau xót đón nhận hũ tro cốt của con trai mới ngoài 20 tuổi ra đi khi mà bao dự định, bao kế hoạch, bao lý tưởng vẫn còn dang dở. Hay người mẹ bần thần, khóc cạn nước mắt sau bao ngày chờ mong người con gái, nhưng ngày gặp lại là hũ tro cốt. Những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ vì Covid-19... Qua nhiều trang blog cá nhân, mạng xã hội, không ít thân nhân nạn nhân tử vong do Covid-19 chia sẻ "Nước mắt đã cạn, điều cần làm hiện nay là tự nhủ, phải mạnh mẽ biến nỗi đau thành nghị lực, bởi người còn lại phải sống và cống hiến thay cho cả những người đã ra đi!".

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang  Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: “Trên địa bàn huyện Gò Công Tây đến nay có 29 nạn nhân tử vong vì Covid-19, thật sự đau xót trước những mất mát do Covid-19 gây ra với nhiều gia đình. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương rất quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho những thân nhân, những trẻ mồ côi có người thân, cha mẹ mất vì Covid-19. Việc Đảng, Nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm những người đã vĩnh viễn ra đi vì Covid-19 là một việc hết sức ý nghĩa, không những góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình có người thân tử nạn vì Covid-19, mà còn làm ấm lòng người ở lại”.

Và trong buổi tối ngày 19-11, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt hưởng ứng và tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh do Covid-19. Người dân được vận động tắt đèn điện và thắp nến để cùng tưởng niệm, tri ân cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh; chia sẻ với gia đình mất người thân và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Các cơ sở tôn giáo sẽ đồng loạt thỉnh chuông và mọi địa phương sẽ dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí…

án bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và đại biểu lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tới bàn giao tro cốt, thăm hỏi động viên thân nhân gia đình nạn nhân COVID-19 trên địa bàn
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Gò Công Tây đến bàn giao tro cốt, thăm hỏi động viên thân nhân gia đình nạn nhân Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: https://dangcongsan.vn/

Tại tỉnh Tiền Giang, để tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19, thể hiện nỗi buồn sâu sắc, sự chia sẻ những mất mát đau thương của những người đã mất đi người thân; lan tỏa tình yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng sẽ tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20-11-2021 tại Hội trường chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho).

Khi tất cả ánh đèn đồng loạt tắt, chúng ta cùng dành một phút mặc niệm để tưởng niệm những nạn nhân Covid-19 đã trở về lòng đất mẹ. Và trong bóng tối mỗi người sẽ chiêm nghiệm lại, để thấy mình quá may mắn khi vẫn đang còn khỏe mạnh, từ đó điều chỉnh thân tâm, mở lòng và bao dung, yêu thương nhau hơn; tiếp tục đoàn kết, sát cánh cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng ta tưởng nhớ hôm nay để vươn lên ngày mai.

GIA TUỆ 

.
.
.