Thứ Sáu, 02/10/2015, 09:04 (GMT+7)
.

Bác Hồ với công tác phòng cháy, chữa cháy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí  Minh luôn có tác phong gần gũi với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với mọi lĩnh vực của đời sống dân sinh, Người đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc và có những lời khuyên bảo vừa giản dị, gần gũi, vừa rất chí lý, chí tình. Riêng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và với lực lượng cảnh sát PCCC, Bác Hồ có sự quan tâm đặc biệt, để lại những kỷ niệm không thể nào phai trong tâm trí lớp lớp cán bộ, chiến sĩ PCCC…

Ngày 1-1-1955, khi Đại đội chữa cháy Hà Nội được cử một tiểu đội 7 người, do đồng chí Lục Văn Giỏi chỉ huy tham gia bảo vệ lễ đài trên Quảng trường Ba Đình nhân dịp mít tinh chào mừng Đảng và Chính phủ sau 9 năm kháng chiến trường kỳ trở về Thủ đô.

Cuộc mít tinh diễn ra an toàn, Bác đã đi từ lễ đài xuống, rẽ qua thăm đơn vị chữa cháy đang làm nhiệm vụ. Bác ân cần bắt tay từng người và chúc: “Nhân dịp năm mới, Bác chúc các chú thất nghiệp”. Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC, lời chúc vui vẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là lời động viên vừa là mục tiêu giao nhiệm vụ mà Người tin tưởng giao cho lực lượng công an trong công tác PCCC.

Một câu chuyện khác, tuy thật nhỏ và giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm đặc biệt và đánh giá đúng mức của Bác đối với công tác PCCC. Chuyện xảy ra vào năm 1958, một hôm, người đứng đầu cơ quan Cảnh sát PCCC được triệu tập đến Phủ Chủ tịch.

Khó có thể diễn tả tâm trạng của người cán bộ PCCC trước lúc vào nơi lãnh đạo cao nhất của đất nước sống và làm việc. Đến nơi mới hay, trong Phủ Chủ tịch có một bể nước, nay do yêu cầu nhiệm vụ mới nên có người đề nghị phá bỏ. Mọi người hỏi ý kiến Bác, Bác yêu cầu “phải hỏi các chú phòng cháy, chữa cháy, nếu không cần bể nước để chữa cháy thì hãy phá đi”…

Vinh dự nhất trong lực lượng Cảnh sát PCCC có lẽ là gia đình đồng chí Trương Từ Thức, Đội trưởng Đội PCCC Hà Nội, vì được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết. Năm 1966, Đội trưởng Trương Từ Thức là người chỉ huy cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC - CA Hà Nội lập nên chiến công xuất sắc: Dập tắt đám cháy kho xăng Đức Giang bị trúng bom giặc. Ngay sau khi biết tin về chiến công của lực lượng PCCC, ngày 3-8-1966, Bác đã gửi thư khen ngợi và căn dặn 4 điều:

“- Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn.

- Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ trong bất kỳ tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy, chữa cháy.

- Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí”.

Những lời dạy quý báu của Bác và những câu chuyện đầy cảm động về những tình cảm gần gũi mà thiêng liêng mà Bác dành cho lực lượng PCCC mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên lớp lớp cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tình cảm cũng như sự quan tâm của Bác đối với công tác PCCC nói chung, lực lượng PCCC nói riêng vẫn là bài học giá trị nhắc nhở các cấp, các ngành quan tâm chú trọng hơn nữa đến công tác phòng, chống cháy, nổ, nhất là trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

KHOA NAM

(Trích từ các tư liệu lịch sử về CS PCCC và CNCH)

.
.
.