Thứ Tư, 21/06/2017, 09:07 (GMT+7)
.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Yoga năm 2017

Ngày 21-6, UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm TDTT Mỹ Tho tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga năm 2017. Đến dự có bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…cùng với 200 VĐV đến từ các CLB Yoga của tỉnh.

Yoga là bộ môn giúp người tập luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh, ra đời cách đây 5.000 năm ở Ấn Độ.  Năm 2015, Đại hội đồng Liên Hợp quốc quyết định chọn ngày 21-6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga, được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng, trong đó có Việt Nam. Ngày Quốc tế Yoga năm 2017 là lần thứ ba sự kiện này được Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức tại Việt Nam, thiết thực Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đức, nhấn mạnh, với sự tham gia tích cực của huấn luyện viên, vận động viên và các cơ quan có liên quan, trong thời gian tới phong trào tập luyện Yoga của tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần tiếp tục quan tâm, quảng bá, phong trào tập luyện Yoga đến rộng khắp các địa phương trong tỉnh, xem đây là một trong những môn thể thao gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, gắn với phong trào "Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”.

PHAN THẮNG

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Buổi lễ có sự tham gia của 200 VĐV đến từ các CLB Yoga trong tỉnh.
Buổi lễ có sự tham gia của 200 VĐV đến từ các CLB Yoga trong tỉnh.
ông Trần Thanh Đức tặng hoa cho bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.
Ông Trần Thanh Đức tặng hoa cho bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.
Ông Trần Thanh Đức và bà Smita Pant thực hiện nghi thức thắp đèn theo nghi thức truyền thống Ấn Độ.
Ông Trần Thanh Đức và bà Smita Pant thực hiện nghi thức thắp đèn theo nghi thức truyền thống Ấn Độ.
Các VĐV thực hiện các bài tập Yoga tại buổi lễ.
Các VĐV thực hiện các bài tập Yoga tại buổi lễ.

 PHAN THẮNG

.
.
.