Thứ Tư, 15/04/2020, 10:53 (GMT+7)
.

Mẹ và tháng tư

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

 *  NGUYỄN MINH THUẬN

Con về quê mẹ tháng tư

Chợt nghe ngày tháng trôi như dịu dàng

Từng cơn gió thổi miên man

Khẽ ru con trẻ vào miền ca dao.

 Nhớ xưa dáng mẹ gian lao

Mồ hôi thắm chiếc áo màu gió sương

Bước qua muôn vạn nẻo đường…

Cho con ngày tháng không vương muộn phiền.

 

Đêm buông tiếng mẹ dịu hiền

Ru con giấc ngủ bình yên tháng ngày...

Con nằm lọt thỏm trong tay

Mà nghe hạnh phúc dâng đầy, mẹ ơi!

 

Rồi ngày tháng ấy xa xôi

Nhưng sao con mãi chẳng nguôi trong lòng

Nhớ thời mẹ ẵm, mẹ bồng

Mẹ ru điệu hát ấm nồng thiết tha.


 

.
.
.