Thứ Ba, 16/10/2012, 11:11 (GMT+7)
.

Anh Nguyễn Văn Tới trả lại của rơi

Vào khoảng 14 giờ ngày 10-10, anh Nguyễn Văn Tới ngụ ấp 2, xã Gia Thuận đang chạy xe gắn máy chở thức ăn tôm giao cho đại lý ở thị trấn Tân Hòa (Gò Công Đông) đã phát hiện cái bóp bị đánh rơi trên đường.

Anh dừng lại nhặt, rồi đem vào nhà dân gọi những người xung quanh cùng chứng kiến. Anh mở bóp ra, thấy có  4,1 triệu đồng tiền mặt, 2 giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác mang tên Lê Văn Vân, ngụ xã Bình Ân.

Anh vội vàng giao lại những người làm chứng và nhờ tìm cách trả lại cho người bị mất, vì anh phải đi để kịp giao hàng. Người dân nơi đây đã điện báo và đem của rơi đến giao cho Công an thị trấn Tân Hòa.

Công an thị trấn Tân Hòa liền gọi điện thoại liên lạc với người bị đánh rơi bóp và gọi điện cho anh Tới (người nhặt được của rơi) cùng đến trụ sở Công an thị trấn để trao lại cho anh Vân.

Hành động nhặt của rơi trả lại cho người bị mất của anh Tới thật đáng biểu dương.

LÊ HẰNG

.
.
.