Thứ Năm, 27/07/2017, 06:26 (GMT+7)
.

Chuyển mình đi lên của một xã Anh hùng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân xã Đồng Sơn (huyện Gò Công Tây) đã anh dũng, mưu trí trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công, tiêu biểu là trận đánh vào ngày 26 và 27-7-1972 đã lập nên Chiến thắng Đồng Sơn. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng trong kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Sơn chung tay xây dựng quê hương, biến “vùng đất lửa” năm xưa trở thành vùng quê hữu tình, trù phú...

Lãnh đạo huyện Gò Công Tây và xã Đồng Sơn cùng nhân dân viếng Bia Tưởng niệm Chiến thắng Đồng Sơn. Ảnh: KIỀU TƯỚC NGUYÊN
Lãnh đạo huyện Gò Công Tây và xã Đồng Sơn cùng nhân dân viếng Bia Tưởng niệm Chiến thắng Đồng Sơn. Ảnh: KIỀU TƯỚC NGUYÊN

VẺ VANG TRẬN CHIẾN ĐỒNG SƠN

Trong giai đoạn 1930 - 1975, Đảng bộ, quân và dân huyện Gò Công Tây đã vượt qua bao gian lao, thử thách, khi có thời cơ là quật khởi mãnh liệt, tiêu biểu là trận chiến Đồng Sơn năm 1972.

Theo tư liệu sưu tầm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của quân và dân ta, Tỉnh ủy và Tỉnh đội Gò Công đã quyết định chọn địa bàn xã Đồng Sơn làm mặt trận đột phá mở mảng, mở vùng. Phát huy thắng lợi trong trận chống càn của Lực lượng vũ trang tỉnh Gò Công, ngày 26-7-1972, tại đập Cây Đước (thuộc xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo) quân ta chủ động phục kích đánh viện binh địch và đã tiêu diệt gần 300 tên địch, trong đó có tên trung tá cố vấn Mỹ. Tối hôm đó, bộ đội bí mật vượt kinh Rạch Kiến về ấp Đồng Trinh (nay là ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn) triển khai trận địa phục kích, ngăn chặn lực lượng tiếp viện của quân địch, gây bất ngờ cho chúng. Đúng như nhận định, sáng 27-7-1972, địch đã tập trung 2 liên đội bảo an, do tên Tỉnh phó và tên trung tá cố vấn bình định Mỹ chỉ huy, từ nhiều hướng kéo vào ấp Đồng Trinh với ý đồ vượt kinh Rạch Kiến đi vào đồng trống của ấp Đồng Trinh sang lấy xác đồng bọn ở ấp Bình Thọ và tìm diệt lực lượng vũ trang của ta. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 514B tỉnh Gò Công khẩn trương hội ý, nhận định tình hình: Địch bị ám ảnh bởi trận thất bại hôm trước. Nắm bắt tâm lý địch đang hoảng sợ, Ban Chỉ huy quyết định lệnh xuất kích.

13 giờ, lệnh xuất kích được truyền tới các đại đội. Đại đội 51 và Đại đội 4 gần địch, nên ngay những loạt đạn AK, B 40, cối 60 đầu tiên đã tiêu diệt phần lớn bọn địch ở phía Bắc và phía Nam. Cùng lúc, Đại đội 2 cũng nhanh chóng tiếp cận địch, nổ súng tấn công. Bị đánh bất ngờ, số địch gần trận địa tuông chạy. Bọn địch ở xa hơn, lúc đầu nổ vài loạt súng chống cự, sau đó thấy bộ đội tấn công từ nhiều hướng, chúng lúng túng, chống đỡ yếu ớt, rồi tốc chạy. Tên cố vấn Mỹ bị tiêu diệt tại trận địa, tên phó tỉnh trưởng nội an cùng toán quân thất trận chạy bán sống bán chết thoát thân. Bộ đội truy kích địch ra tận lộ 24 và lộ 21. Thừa thắng, bộ đội tấn công tiêu diệt bót Đồng Trinh lớn và bót An Hòa Long. 18 giờ, ta làm chủ trận địa, 21 giờ, tiểu đoàn rút lui về căn cứ an toàn.

Qua 2 ngày chiến đấu dũng cảm, mưu trí, bộ đội ta đã tiêu diệt tại chỗ gần 500 tên địch, làm thiệt hại nặng 3 đại đội bảo an, tấn công và phá hủy 5 đồn địch, nhiều lính ở các đồn địch vùng lân cận Đồng Sơn hoảng hốt bỏ chạy. Bộ máy ngụy quân, ngụy quyền ở Gò Công cũng bị tê liệt. Chiến thắng Đồng Sơn đã tạo thế, tạo thời cơ mở vùng, mở mảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự tất thắng của cách mạng.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG

Phát huy tinh thần Chiến thắng Đồng Sơn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng quân và dân xã Đồng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hằng năm, chính quyền xã đã chủ động triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và các nghị quyết của HĐND xã, tạo sự chuyển biến tích cực, nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng..., đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt.

Cây thanh long đang phát triển mạnh ở xã Đồng Sơn. Ảnh: NGÔ TÔNG
Cây thanh long đang phát triển mạnh ở xã Đồng Sơn. Ảnh: NGÔ TÔNG

Ông Trần Ngọc Vương, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn cho biết, trong sản xuất nông nghiệp, xã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo ra những sản phẩm có giá trị, nâng thu nhập cho người dân. Năm 2016, tổng giá trị trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản hơn 346 tỷ đồng, đạt 146,40% so với chỉ tiêu huyện giao. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 2,61 tỷ đồng, đạt 110,34%, vượt chỉ tiêu huyện giao... Bên cạnh đó, nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà nhiều công trình điện - đường - trường - trạm... trong xã được khoác lên mình “chiếc áo mới”.

Trong năm 2016, xã đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện công trình kinh Rạch Bà và kinh sườn số 2 (ấp Thạnh Thới). Đặc biệt, đã mở rộng tuyến đường Xóm Chùa (ấp Khương Thọ) dài 1.265 m, kinh phí thực hiện 942 triệu đồng (vốn phân cấp, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn Nông thôn mới, vốn nhân dân đóng góp); vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư; nạo vét các tuyến kinh tiếp nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp.. Đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hằng năm xã có 93,77% hộ đạt 3 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 4/4 ấp của xã đều được tái công nhận danh hiệu Ấp Văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Mặt khác, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội ổn định...

Chia sẻ với chúng tôi về sự thay đổi của quê hương Đồng Sơn, ông Nguyễn Văn Lộc, ngụ ấp Thạnh Thới, phấn khởi: “Nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà thu nhập của nông dân ngày một khấm khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả đáng kể, rõ nét nhất là nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, nâng cấp, bà con đi lại thuận lợi và việc giao thương cũng dễ dàng...”.

Trên đường về, chạy xe bon bon trên những con đường được bê tông hóa, nhìn những cánh đồng thanh long bạt ngàn, nhiều nhà dân đã được “ngói hóa”..., Đồng Sơn như một bức tranh hữu tình, sinh động. Dù còn gặp không ít khó khăn trên đường phát triển, nhưng chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay góp sức của nhân dân, quê hương Đồng Sơn sẽ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

HOÀI THU

.
.
.